Chào các bạn trong lớp k14QTC
Nhanh ghê, vậy là 2 năm “ mài quần” trên giảng đường đã trôi qua. Chỉ còn 2 năm nữa là ra trường rồi đó (cũng có thể sẽ ra nhưng...lâu hơn nếu được “thầy yêu cô mến” mà giữ lại ^^).hihi. Nói vậy thôi, tui mong là tất cả mọi người sẽ ra trường đúng thời gian và đạt kết quả cao trong học tập nhé! 2 năm qua có lẽ trong mỗi chúng ta đều có những kỉ niệm vui buồn ...nhưng không ai biết được vì có nói cho cả lớp biết đâu cơ chứ???. Mỗi ngày lên lớp đều có nhiều chuyện để “ tám”. Cái bệnh “tám” đã “ ăn sâu” vào tâm thức của mỗi người rồi hay sao ấy, đến nỗi các thầy cô ai cũng la hoài lớp mình à! Nhưng phải nói là không “tám” không phải là sinh viên đâu (kể cả đứa chăm chỉ, ngoan hiền nhất) keke!
Nhưng mà “lời nói gió bay” nên tại sao mọi người không viết lại nhỉ?. Nhóm nào có chuyện vui gì post lên cho mọi người biết với nhé!hihi!Tui mong rằng đây sẽ là nơi mọi người sẽ thường xuyên chia sẻ tâm sự của mình
Thay đổi tư duy là thay đổi cuộc sống!
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng Thì chắc gì ta đã nhận ra ta! Ai trên đời cũng có thể tiến xa Nếu có khả năng tự mình đứng dậy Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy không chỉ để dành cho một riêng ai