Ngày tháng năm 2014
(Ra trường được 2 năm rồi đó!)
Vô tình lượm được bí kíp "Nhật ký lớp - K14QTC", vô viết vài dòng chơi.
Tình hình là nhớ lớp quá! Mỗi đứa một công việc, một cuộc sống, không như hồi còn đi học. Hồi đi học thì ước đi làm cho rồi, chừ đi làm rồi lại ước phải chi được đi học lại.
Đứa ở ĐN, đứa về quê, đứa đi làm ăn xa biết khi nào mới gặp lại được? Đứa có chồng, đứa lấy vợ, biết khi nào gặp nhau?
Thôi thì chúc mấy đứa luôn thành công trên con đường của mình. Khi nào gặp nhau tụ tập chớ mấy đứa hè?!
-NLTH-
Một ngày đầy âm u và lòng cũng âm u theo :)