Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/06/2010 07:06 # 1
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Màu thiên thanh nhạt nhòa



(BongDa.com.vn) - New Zealand đã khởi đầu trận đấu rất tuyệt vời bằng bàn thắng của Smeltz sau sai lầm nghiêm trọng của đội trưởng Cannavaro và câu chuyện cổ tích của đội bóng đến từ châu Úc vẫn chưa kết thúc.

Dù sau đó Italia đã có bàn gỡ hòa của Iaquinta từ chấm 11m nhưng tất cả đã không còn nhận ra lối chơi đã giúp Azzurri đã lên ngôi vô địch cách đây 4 năm nữa mà thay vào đó là sự vô hồn, thiếu đường nét và rất rời rạc.


Cannavaro (5) đã không còn là chính mình. Ảnh: Getty.

Kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng Italia với các hảo thủ đang chơi ở Serie A không có cách nào để khoan thủng được hàng phòng ngự được tổ chức hợp lý của New Zealand.

Không có cầu thủ cầm trịch trận đấu, các phương án tấn công của Italia tỏ ra rất thiếu ý tưởng và rất bế tắc. Nhận thấy được điều đó, hàng tiền vệ của nhà đương kim vô địch tăng cường sút xa nhưng những cú sút của Montolivo và Camoranesi không thể thắng nổi sự xuất sắc của thủ môn Paston bên phía New Zealand.

Không chỉ tuyến trên chơi thiếu sáng tạo, hàng thủ trứ danh của Italia dưới sự chỉ huy của đội trưởng Cannavaro đã rất nhiều lần thi đấu thiếu tập trung tạo cơ hội cho Vicelich và Chris Wood áp sát khung thành của Marchetti và nếu một trong những cơ hội của hai tiền đạo này thành công, Italia đã phải trả một cái giá quá đắt. Cannavaro chính là đại diện cho lối chơi của Azzurri ngày hôm nay, họ đã không còn là chính mình như ở Đức năm 2006.

Cầm chân nhà đương kim vô địch thế giới bằng những cầu thủ chỉ coi bóng đá là nghề tay trái, New Zealand có quyền tự hào và hi vọng vào một vé đi tiếp vào vòng sau. Còn Italia, dù cơ hội vẫn chưa hết khi họ sẽ gặp Slovakia ở trận đấu cuối cùng, nhưng niềm tin của người hâm mộ dành cho Azzurri đã cạn hơn bao giờ hết...

Đội hình thi đấu:

Italia (4-4-2): Marchetti; Zambrotta, Cannavaro, Chiellini, Criscito; Pepe, De Rossi, Montolivo, Marchisio; Iaquinta, Gilardino.

New Zealand (3-4-3): Paston; Reid, Nelson, Smith; Bertos, Elliott, Vicelich, Lochhead; Killen, Fallon, Smeltz.

Bàn thắng: Shane Smeltz (7'), Vicenzo Iaquinta (29', pen).
 


Đợi chờ....!

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024