Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/06/2010 21:06 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Những cầu thủ xuất sắc nhất trong 8 trận đầu tiên của World Cup 201018


Như truyền thống của những VCK World Cup, trong mỗi trận đấu, sẽ có một cầu thủ chơi nổi bật nhất được trao danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Thông thường danh hiệu này sẽ do Uỷ ban kỹ thuật của FIFA (quy tụ những HLV, chuyên gia, cựu danh thủ nổi tiếng) quyết định nhưng tại World Cup 2010, có một điểm mới đột phá. Đó là chính người hâm mộ truy cập vào website chính thức của FIFA sẽ là những người trực tiếp lựa chọn ra Ngôi sao của trận đấu. Dẫu biết cách thức bình bầu này có thể mang đến nghi ngờ về sự chính xác (bởi đa phần người hâm mộ sẽ lựa chọn theo cảm tính chứ dựa trên các thông số kỹ thuật) nhưng chân lý luôn thuộc về "số đông". Dưới đây là 8 cầu thủ có vinh dự được nhận danh hiệu này qua 8 trận đầu tiên của 4 bảng (A,B,C,D).

1. Siphiwe Tshabalala (trận Nam Phi - Mexico, bảng A)

 

Tiền vệ đeo áo số 8 của Nam Phi là người ghi bàn thắng đầu tiên của VCK World Cup 2010 trong trận khai mạc khá êm đềm. Tshabalala lao xuống như một mũi tên, đón đường chuyền xẻ nách của đồng đội rồi tự tin dứt điểm vào góc cao. Ngoài pha ghi bàn đó, Tshabalala còn chơi vô cùng năng nổ và nổi bật ở tuyến giữa, làm lu mờ người đồng đội được coi là linh hồn trong lối chơi của Bafana Bafana, Steven Pienaar. Chắc chắn cái tên này sẽ còn được nhắc đến nhiều trong những trận tới

2. Diego Forlan (trận Pháp - Uruguay, bảng A)


Trong trận cầu không mấy hấp dẫn giữa 2 đội tuyển từng giành chức VĐTG thì "Chiếc giày vàng" Diego Forlan là điểm sáng hiếm hoi. Chàng tiền đạo của Atletico Madrid đã chứng minh anh xứng đáng là đầu tàu của Uruguay. Forlan đã có vài ba cơ hội thực sự nguy hiểm, tiếc là anh không thành công một lần nào, bằng không Les Bleus đã phải ôm hận.

3. Park Ji Sung (trận Hàn Quốc - Hy Lạp, bảng B)


Chú "hổ Đông Á" Hàn Quốc đã để lại ấn tượng trong ngày ra quân ở World Cup 2010 bằng chiến thắng thuyết phục trước nhà cựu vô địch châu Âu, Hy Lạp. Trong đó, đội trưởng Park Ji Sung là cầu thủ thi đấu tốt nhất. Là tượng đài của bóng đá xứ Hàn thời hiện đại với hàng loạt danh hiệu cao quý mà bất cứ cầu thủ nào cũng phải mơ ước ở cấp CLB (Premier League, Champions League), Park dĩ nhiên là ngôi sao sáng nhất trong đội quân của HLV Huh Jung-Moo tới Nam Phi. Và tiền vệ của MU lập tức thể hiện ngay tài năng và đẳng cấp của mình. Park Ji Sung là ông chủ khu vực giữa sân, kiêm luôn vai trò thủ lĩnh tinh thần của toàn đội, giúp Hàn Quốc lấn lướt đại diện của châu Âu. Anh còn trực tiếp đóng góp bàn ấn định tỷ số khi dũng mãnh vượt qua 2 cầu thủ của đối phương rồi dứt điểm kỹ thuật, hạ gục thủ môn Hy Lạp. Hàn Quốc đang mơ tới tấm vé đi tiếp và chỉ có Park Ji Sung mới có thể hiện thực hoá giấc mơ đó.

4. Vincent Enyeama (trận Argentina - Nigeria, bảng B)


Cái tên Lionel Messi được nhắc đến rất nhiều trong những ngày qua sau màn trình diễn "5 sao" trướci Nigeria. Cái mà "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" còn thiếu ở trận đấu đó chính là bàn thắng và người đã phũ phàng từ chối mọi nỗ lực của Messi chính là chú "đại bàng xanh" Vincent Enyeama. Không dưới 5 lần, thủ môn 28 tuổi của Nigeria đã thể hiện phản xạ xuất thần, cứu cho Nigeria những bàn thua trông thấy, nếu không tỷ số đã không chỉ dừng lại ở mốc 1-0. Vì thế, Enyeama cần phải được tôn vinh chứ không phải Lionel Messi (nếu anh có bàn thắng, mọi chuyện có thể đã khác). Không ít đội bóng lớn ở châu Âu đang ráo riết tìm người gác đền mới và Enyeama đã dần lọt vào tầm ngắm của họ, chỉ sau 1 trận đấu.

5. Tim Howard (trận Anh - Mỹ, bảng C)


Thêm một người trấn giữ khung thành nữa là người chơi nổi bật \nhất trận. Dường như do đã quá quen mặt với toàn bộ những cầu thủ của tuyển Anh, Tim Howard (đang khoác áo Everton) đã thi đấu hết sức chững chạc và chẳng có vẻ gì là e sợ sức mạnh của bầy sư tử. Sớm bị Gerrard chọc thủng lưới nhưng Howard vẫn không đánh mất tinh thần để bảo vệ an toàn mành lưới của Mỹ trong khoảng thời gian còn lại, dù nhiều lần bị uy hiếp. Một thủ môn giỏi, trước tiên phải không được phép mắc bất cứ một sai sót nào và Howard đã làm được như vậy.

6. Robert Koren (trận Slovenia - Algeria, bảng C)


Ở trận đấu có chất lượng chuyên môn thấp nhất giải tính đến thời điểm này, không có gì khó hiểu khi Robert Koren, người ghi bàn thắng duy nhất, không có đối thủ cạnh tranh xứng đáng cho danh hiêu "Cầu thủ xuất sắc nhất". Tiền vệ đang chơi bóng ở giải hạng Nhất Anh cho West Brom, đã có pha loé sáng với cú sút hiểm hóc vào góc xa nhưng cũng phải nhờ sự lóng ngóng của thủ thành Algeria, đội trưởng Koren mới thành công và đem về 3 điểm trọn vẹn cho Slovenia, đồng thời giành luôn ngôi đầu bảng B.

7. Asamoah Gyan (trận Serbia - Ghana, bảng D)


Chàng tiền đạo của "Những ngôi sao đen" với sở thích kỳ lạ: chỉ thích đeo số áo thường thuộc sở hữu của một hậu vệ (số 3) đã khẳng định vai trò không thể thiếu của mình trong đội hình Ghana bằng pha sút phạt 11m lạnh lùng, kết liễu số phận của Serbia. Ngoài ra, trong những phút bù giờ, Gyan đã có thể trở thành cầu thủ đầu tiên lập đuợc cú đúp ở World Cup 2010 nếu cú dứt điểm của anh không tìm đến cột dọc. Sau thắng lợi mở màn, Gyan và các đồng đội trẻ tuổi (Ghana là đội tuyển có tuổi trung bình thấp nhất giải) đã có thể nghĩ tới vòng sau bởi chỉ cần hạ gục nốt Australia (khả năng trong tầm tay), họ sẽ tái lập được thành tích của World Cup 2006.

8. Lukas Podolski (trận Đức - Australia, bảng D)


Rất khó để xác định, tuyển thủ nào của Đức đã thi đấu tốt nhất ở trận đại thắng Australia bởi tất cả họ, đặc biệt trên hàng tấn công, xuất sắc ngang nhau. Và tình cảm của người hâm mộ có phần nghiêng về Lukas Podolski, "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" kỳ WC 4 năm về trước được tổ chức ngay trên đất Đức. Poldi là người khai thông thế bế tắc bằng cú nã đại bác chân trái trong khu vực 16m50 và góp công vào bàn thắng thứ 3 của Muller. Mùa giải vừa qua, anh không có được phong độ tốt nhất nhưng trong màu áo Mannschaft với sự tin tưởng tuyệt đối của Joachim Loew, Podolski đã tìm lại được chính mình. Trận đầu thành công sẽ tạo động lực cho Podolski tiếp tục nở rộ trong những ngày tới nhằm đóng góp vào thành tích chung của ĐT.
      Theo "bongda24h.com.vn"



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024