Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/06/2010 15:06 # 1
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phóng sự ZERO: " Chuyện thần kỳ về em Lexus HS 450h"


Lang thang buổi chiều đà nẵng..
Từ đường Yên Bái chạy qua Lê Duẫn. Đột ngột thấy 1 chú Lexus lạ quắc...
Quẹo lại bám đuôi đối tượng ...
Rút súng ... SHot
 
 
Và sau đó .............. Rầm ... Bộ LED Stop sáng lên...
Bộ ba đờ sốc sau của chú ấy văng ra .............kakaka
 

 
May mắn em ghi hình lại được lúc này........vô tình mà thành ra có chuyện...
Em kể tiếp cho các bác nghe.
CHuyện là chú Lexus này lưu thông hướng lê duẫn qua cầu sông hàn để sang biển... Đi qua hết 3/4 đương Trần Phú, lúc này có em gái Vios đang chạy chầm chậm nhường đường cho chú Lexus. (ảnh 1)
Nhưng sự cố xảy ra là do bác tài của em Vios là 1 chị phụ nữ trạc tuổi khoản >40. Canh đầu không tốt hay là mới có bằng.. Chú Lexus do 1 bác tài cũng trạc tuổi, là người Cần thơ lái ... Chú lexus chưa qua hết, còn cái đuôi vậy mà em Vios nháp ga lên.. Rầm, rớt cái Ba sờ sốc - văng cái bộ gì màu đen nằm sau bánh sau, dưới capo sau.. 1 chiếc xe khác cán bể.
Sau đó, em vios chạy lun. Em thấy vậy hỏi bác tài Lexus, bác ấy đã kịp ghi lại số xe.
Em chạy theo em Vios, có lẻ mới có bằng và run tay nên chạy rất chậm, đến đoạn lê đình dương (cỗ viện chàm) thì em ra hiệu cho chị ấy, có trao đổi với chị ấy là bên Lexus họ gọi điện XXX lên nên chị quay xe lại đi, kẻo phá hiện trường là không hay.. Vậy mà chị ấy nói là do lỗi của ông kia, xe chị đã dừng rồi ổng chạy qua còn de lại nên bị đụng... em không biết nói sao luôn... thôi em chào và quay lại chỗ hiện trường..
Tranh thủ làm nốt thêm vài tấm ...kaka

 
Bộ đèn trước ấn tượng bởi có lớp màu xanh phủ bên ngoài, bộ xi nhan giống như bộ sương mù của santa Fe... đỏ lên nhìn hầm hố kinh.
Logo trong màu xanh da trời làm nên ... đúng là xe môi trường nên thiết kế hay thiệt.
 

 
Lúc này đây, công an đã đến và cho xe di chuyển qua bên đường nhánh đẻ tránh tắc nghẽn giao thông, đồng thời chị lại em Vios đã chạy xe máy đến hiện trường, 2 bên giằng có và có em làm chứng, người đi đường không đồng ý với thái độ của chị Vios, bên Lexus cũng không đồng ý... họ nói rất chân tình "bể vở, tiền bạc chỉ 1 phần, quan trọng là thái độ của ng tham gia giao thông"... họ rất tức về hành vi của chị Vios, và lúc này đay, chị Vios thể hiện mình là dân Đà Thành, chị ấy alo đủ người... Nhưng công an lúc này yêu cầu chị Vios về lái xe dựng lại hiện trường....
Trong khi chờ đợi em làm thâm vài tấm và làm quen với bác tài...hehe

 
Logo Hybird

 
Sau khi chị Vios đến, công an lập lại hiện trường và xin em cái hình đầu tiên làm cơ sở.
Chị Vios vẫn không chịu nhận sai, và xxx thông báo ... DO đã là tối thứ 7 nên nếu giải quyết thì phải đem 2 xe về và chờ đến thứ 4 mới giải quyết, không thì 2 bên tự cân nhắc và xxx làm biên bản xác nhận..
Đến lúc này đã 18h30... Bên chị Vios ko nhận lỗi alo khan, bên lexus ghét nên nói lại, không dễ gì tự nhiên mà tụi tui từ nam đến đây chơi mà không biết gì đâu, muốn chơi cỡ nào thì chìu cỡ đó.
Hình như bên kia muốn chị Vios nhận lỗi và sửa chửa cho họ theo giá của Garage báo, bởi vì họ không muốn cuộc vui chơi của họ bị gián đoạn, vậy mà chị ấy nói nhà chị ấy nghèo lắm, ko có tiền đâu mà đền, chị ấy muốn về với xxx.. em thấy sao mà buồn dễ sợ, mình dân Đà Thành mà không biết nói sao, xấu hổ quá, những nguời đi đường cũng bất bình với chị ấy..vậy mà chị Vios còn nhìn mặt em mói, cậu học trường kinh tế phải không, em ừ đại, chị ấy nói Tôi nhớ mặt cậu rồi nhé....trời ơi......chít em oài...
Sau đó em có ký vào biển bản hiện trường với tư cách người chứng kiến.
Thiết nghỉ TP ĐN là nơi thu hút khách du lịch với mục tiêu là nền kinh tế trọng điểm của TP là DU Lịch...
Thế mà sự việc xảy ra làm em buồn quá..
Cả gia đình ng ta đến ĐN tham quan vui chơi... nhìn 1 chiếc grandis chỡ cả lũ nhóc đi ăn do Lexus của ba mẹ chúng bị tai nạn mà thương, lỡ mất cuộc vui... (gia đình này đi 2 xe)...
Em buồn quá, ký xong zdot. về xem đá banh thì đã gần hết hiệp 1...hic.


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

anh2bmw đã cho bài viết: điểm vì bài chất lượng
 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
13/06/2010 17:06 # 2
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
Phản hồi: Phóng sự ZERO: " Chuyện thần kỳ về em Lexus HS 450h"


em Lexus này quê quán ở đâu nhở....seo lại pi em Vios ăn híp thía.....
Đúng là "chó cậy thế nhà...."
Mà Zr may mắn lém nhỉ mới chứng kiến cái vụ này....:D


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
13/06/2010 18:06 # 3
chi_pheo
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 11/70 (16%)
Kĩ năng: 21/40 (52%)
Ngày gia nhập: 04/01/2010
Bài gởi: 221
Được cảm ơn: 81
Phản hồi: Phóng sự ZERO: " Chuyện thần kỳ về em Lexus HS 450h"


Do anh biz chụp ảnh mới xảy ra vụ này đấy, chiều qua đi biển về thấy e này bị "lát mông", đi ngang qua thấy e này giống Altis với lại lo nhìn mấy e chân dại để lộ đùi nên không nghỉ chiếc này là lx




  


 
14/06/2010 08:06 # 4
zero910
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 25

Kinh nghiệm: 18/200 (9%)
Kĩ năng: 3/250 (1%)
Ngày gia nhập: 11/01/2010
Bài gởi: 1918
Được cảm ơn: 3003
Phản hồi: Phóng sự ZERO: " Chuyện thần kỳ về em Lexus HS 450h"


@Big: Hehe, ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng là mình... kaka, nhờ vậy mà có đc những chuyện vui buồn này..
Tính mình hể mà thấy bé nào đệp, hot thì quên hết, chạy theo shot cho bằng đc..
Trong 4R mình chưa có bác nào đam mê lắm...
@ChiPheo: Em này nhìn ngang giống Artis, con font xe to hơn, bằng camry.
Hàng này là hàng Hot, nhập khẩu, giá xe >100K obama.
Xe chạy bằng 2 động cơ. 1 chạy xăng và 1 chạy điện... là xe thân thiện với môi trường (Hybird)

Hi vọng sau chuyến này sẽ có nhiều AE 4R đam mê xe hơn nữa, sẽ có nhiều hơn nữa những tấm hình tự chụp đầy ý nghĩa.
Thanks mấy bác!


Smod khu vực "Giao lưu - giải trí"
mail/ yh: thcuong910@yahoo.com

 
Các thành viên đã Thank zero910 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024