Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
24/04/2023 22:04 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Thất tình ngay cả khi không trong mối quan hệ yêu đương!


Mình đã từng nói chuyện, nhắn tin qua mạng với khá nhiều anh.

Ban đầu là do mình buồn chán. Mục đích là nhắn cho vui vì cũng chả trông đợi nhiều vào tình yêu trên app hẹn hò.

Rồi đến một ngày, những dòng tin nhắn ít đi, thời gian rep lại thưa thớt, chấm xanh còn đó nhưng họ lại chẳng thèm xem tin nhắn. Cảm giác bồn chồn, ngóng trông xuất hiện. Mình chợt nhận ra rằng: “Thôi chết rồi, mình đã yêu thật rồi?”.

Khi ấy sự cố chấp vẫn khiến mình hy vọng, chờ đợi vào mối quan hệ này. Mình thường xuyên xem người ta onl, người ta off bao nhiêu phút. Bấm ra bấm vào canh hoạt động, đến khi người ta im lặng với mình luôn thì dần dần mình mới nguôi nhưng vẫn ray rứt: “Tại sao mình lại bị đối xử như vậy?”.

Cho đến khi, mình gặp một chàng trai, anh ấy thích mình!

Mình không tìm hiểu và cũng không có ý định tiến sâu vào mối quan hệ này đơn giản vì anh ấy không phải mẫu người mình thích. Tuy nhiên, anh lại rất chìu chuộng và quan tâm mình như người yêu.

Mình nghĩ: “Thôi dừng lại được rồi”.

Mình càng ngày càng chán phải tiếp chuyện với anh nhưng người ta thì ngày càng lún sâu vào cái tình cảm mà họ tự vẽ ra. Vì thế, mình quyết định nhạt dần, ít nói chuyện, ít rep tin nhắn và biến mất y như cái cách những người đàn ông trước kia làm với mình.

Lúc này mình mới hiểu ra những người đàn ông khi trước mình nói chuyện không phải tự dưng họ lạnh nhạt mà là vì họ không thích mình. Đơn giản là không thích, không hứng thú. Và bây giờ, khi có nhắn tin với ai bỗng một ngày họ có vẻ nhạt đi thì mình cũng từ từ thu mình lại, bớt nồng nhiệt và biết điều biến mất.

Vì đã từng trải qua những chuyện như thế nên mình đã không còn cố chấp với những thứ mơ hồ không thể giữ.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024