Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/04/2023 13:04 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Cuộc sống an nhàn hay tràn đầy nỗi lo?


Nếu phải lựa chọn giữa việc “yêu đời với cái đầu trống rỗng nhẹ tênh thoải mái với tự tại” với “cái đầu nặng trĩu những nỗi lo rằng hôm nay phải làm cho xong việc ngày mai “ thì cậu sẽ lựa chọn điều gì? Còn đối với tớ, tất nhiên tớ sẽ chọn sống với cái đầu nặng trĩu nỗi lo rùi

Như tớ đã đã nói “cái đầu nặng trĩu với những nỗi lo phải làm xong việc hôm nay” nó không có nghĩa phải giữ cho mình những thứ tiêu cực hay là một cái đầu nặng trĩu không có chút ích gì, nếu cuộc sống của tớ chỉ có suy nghĩ những thứ tiêu cực như thế thì đời nào tớ lại muốn chìm đắm vào nó thêm một lần nữa, bởi những ai đã từng sống trong đống áp lực tiêu cực mới biết nó kinh khủng đến mức nào

Thế nhưng thay vì như thế, tớ sẽ vùi mình vào đống công việc, bài tập để đốt cháy thời gian rảnh rỗi đã khiến tớ phải nghĩ đến những mớ tiêu cực đó. Việc tớ hoạt động liên tục sẽ giúp tớ có động lực đi lên hơn, não cũng hoạt động nhiều hơn vì phải liên tục nghĩ hôm nay làm gì, cái này làm như thế nào… Nhờ vậy mà tớ sẽ đi lên từng ngày chứ không bị thụt lùi quá nhiều so với những bạn cùng trang lứa, kể cả các em nhỏ tuổi hơn, thay vì ngồi lo lắng bất an thì tớ sẽ hành động liền.

Tớ cũng từng là đứa yêu đời vô lo vô nghĩ đó, thế nhưng càng lớn càng chứng kiến nhiều người thành công, bạn bè giỏi giang, biết này biết nọ thì nhìn lại mình chỉ là một đứa chỉ biết cầm chiếc điện thoại giải trí, kiến thức xã hội thì thụt lùi, bạn bè cũng không tin tưởng giao việc, nghĩ lại tớ thấy ngại cực. Chỉ khi tớ thực sự nhận ra được cái vấn đề nó nằm ở đâu, ảnh hưởng như thế nào đến mình thì tớ mới chợt bừng tỉnh mà lao vào hành động. Tuy là đã bỏ xa các bạn, thế nhưng không bao giờ là trễ, thật may mắn vì tớ đã nhận ra sớm hơn so với bây giờ, vì nếu bây giờ tớ mới nhận ra thì tớ đã trở nên lười nhác đến mức nào cơ chứ?

Vậy nên thay vì ngồi đó vừa ăn bimbim vừa coi phim, hay lướt tóp tóp hàng giờ liền đồng hồ thì hãy bỏ ra tầm 2-3 tiếng tự học thôi cũng đã giúp cậu biết thêm nhiều thứ, học thêm nhiều điều, đừng cứ mải chơi với cái suy nghĩ mai mốt rồi làm thì đến tận năm sau bạn vẫn như thế mà thôi.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024