Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
29/03/2023 23:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Sẽ có người tặng bạn những quả dâu tây.


Dâu tây năm nay được mùa nhưng rớt giá, người người nhà nhà đổ xô đi mua dâu. Lướt story thấy ai cũng check in với sắc dâu đỏ lịm, cứ như một hiện tượng mới viral trên mạng vậy á.

Mình thì từ trước tới nay luôn thiếu nhạy cảm với những thứ viral. Với rau củ quả, vụ mùa hay mua sắm lại càng vô tri hơn. Thế nên ngoài suy nghĩ “Ủa dâu đâu ra mà lắm zậy?” lướt qua rất nhanh trong đầu, mình không có động thái gì khác. Không tìm hiểu nguyên nhân, không mò mẫm chỗ đặt, không ăn một quả dâu nào từ đầu vụ đến giờ. Có thể do mình vốn không thích ăn dâu đến vậy, nhưng mình nghĩ phần nhiều nguyên nhân là do mình… vô tri thôi.

Cho đến khi chị họ mình mua về một hộp dâu để trong tủ lạnh. Mình khi đó chỉ nghĩ là, a, có dâu ăn rồi nè.

Rồi chị ruột của mình cũng mua. Mua hẳn một hộp riêng cho mình luôn. Thế là tự dưng mình không chỉ có dâu ăn, mà có hẳn rất-nhiều-dâu để ăn.

Rồi ngày 8 tháng 3 đến, Soulmate của mình cũng chuẩn bị một món quà bất ngờ. Một hộp dâu tây.

Trong tấm thiệp chị gửi kèm, chị viết, “Em của chị không thể thua thiệt với ai mà đúng không?”

Câu nói đó khiến mình nghĩ về rất nhiều khoảnh khắc khác trong đời. Những lần bạn bè mình nấu ăn cho mình, chỉ đường mình đi, chủ động đặt vé, chốt lịch mỗi khi đi xa ở đâu đó. Hoặc là những khi các chị mua cho mình những thứ mình thiếu, trước cả khi mình nhận ra đó là những thứ mình luôn cần.

Mình cũng tự hỏi nhiều lắm. Sao mà mình làm được vậy ta? Sao mà có thể cứ ngồi im vô tri như vậy, để rồi những người xung quanh chủ động tiến đến và đưa cho mình những thứ đáng iu, tuyệt vời?

Nhưng nghĩ theo một góc độ khác, đơn giản hơn, mình nghĩ là mình chỉ vừa hay tìm được những người bù đắp những phần mình còn thiếu sót. 

Ta luôn bị thu hút bởi những thứ trái dấu mà. Những người vô tư (hay vô tri), bất cẩn, hay mơ mộng và cảm tính như mình, chắc là sẽ luôn gặp được những người như họ. Họ thực tế và chu toàn. Họ sẽ biết chính xác cái gì đang viral trên mạng. Họ có mọi địa chỉ mua hàng chất lượng tốt giá cả phải chăng. Họ biết bây giờ là thời điểm hoàn hảo để mua dâu tây được giá.

Mình tin chắc là ai cũng có những “họ” trong đời. Chỉ là mọi người có nhận ra, và chảy ra thành vũng vì những điều đơn giản đó đến mức ngồi viết bài hơn 500 từ như mình hay không thôi.

Chứ, thể nào sau này nếu lại có một mùa dâu được giá, chắc hẳn cũng sẽ có ai đó tặng bạn những quả dâu tây.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024