Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/11/2022 23:11 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Nếu một ngày anh làm chuyện có lỗi với em.


Một ngày chớm thu nhiều năm về trước, chúng tôi cùng nhau ngồi trên sân thượng, chuyện trò đủ thứ kì quái trên đời. Tôi chống cằm nhìn em, đột nhiên cảm thấy tò mò.

“Này, nếu sau này anh có làm điều gì có lỗi với em, em sẽ làm gì?”

“Để xem nào...Có lẽ là chẳng làm gì cả.”

“Tại sao?"

Tôi khó hiểu nhìn em. Em híp mắt mỉm cười, gió thoảng qua mái tóc đen, vài sợi vương lại trên gò má.

“Vì ngay từ lúc anh quyết định làm điều đó anh hẳn đã suy nghĩ đến viễn cảnh em sẽ cảm thấy thế nào.

Nếu anh biết em sẽ phiền lòng mà vẫn làm, điều đó chứng tỏ anh vốn dĩ chẳng hề quan tâm đến em nhiều đến vậy. Lúc đó, em cũng sẽ chẳng quan tâm anh, cũng coi như anh chẳng có mặt trên đời.”

Tôi cũng không ngờ lời em nói năm xưa, em đã làm đúng như vậy.

Em không tức giận, cũng chẳng nói ra bất kì lời thương tổn nào. Em chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, lặng lẽ xoay người rời đi.

Bóng lưng em trong khoảnh khắc vĩnh viễn trở thành nỗi hối hận sâu đậm nhất trong cuộc đời tôi.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024