Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/05/2022 21:05 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Sống một đời trọn vẹn và nhiều niềm vui


Hôm nay có thể là một ngày thật tuyệt với ai đó, nhưng cũng có thể là một ngày thật buồn với người khác.

Mỗi người đều có 24 tiếng mỗi ngày, nhưng cách sử dụng lại luôn khác nhau.

Có người thành công ở tuối 20, cũng có người 40 mới làm nên lịch sử.

Có người thất bại ở năm 26, cũng có người tới tận năm 60 tuổi mới nếm mùi thất bại.

Có người dùng thời gian để chăm chút cho bản thân, có người lại dành thời gian để chăm lo cho người khác.

Cách chúng ta sử dụng thời gian của mình là khác nhau, vậy nên đừng lấy cột mốc của đời ai đó đem so đo với đời mình.

Nếu hôm nay bạn thất bại, cũng đừng vội buồn khi người khác đã thành công. Đến với thành công cần thêm nhiều tích lũy, có chăng bạn cần phải mất thêm chút ít thời gian nữa để trải nghiệm.

Nếu hôm nay bạn đã thành công, thì đừng vội ngủ quên trong chiến thắng. Đời người là những mục tiêu trải dài, hết núi này hãy trèo qua núi kia.

Thời gian của mỗi người đều như nhau, cách sử dụng lại càng không giống.

Viết một câu chuyện ngắn thì dễ, viết môt cuốn tiểu thuyết lại cần rất nhiều thì giờ. Thành công cũng vì vậy mà có cái be bé, làm đủ vui lòng mình, có cái to lớn, khiến đại chúng hoan nghênh.

Bất kể giờ giấc của bạn ra sao, thành công của bạn thế nào. Dù chỉ là sáng tác ra được một bài hát hay hay là một bộ phim làm nên lịch sử, cũng xin chúc bạn luôn có những thời gian đầy ý nghĩa, mỗi phút giây trôi qua đều là xứng đáng, thời gian của bạn, trải nghiệm của bạn, đều sẽ có kết quả.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024