Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/01/2010 16:01 # 1
garu11_20
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 37/40 (92%)
Kĩ năng: 1/50 (2%)
Ngày gia nhập: 14/01/2010
Bài gởi: 97
Được cảm ơn: 101
PHẢN HỒI NHẬT KÝ SKY


NGÀY ......... THÁNG ........ OY
NĂM
0H0' 00"SÁNG: THAO THỨC ÔM BỤNG ĐÓI (đứa nào có thực phẩm gì lúc chắc bị lột sạch. CÁ ĐẤY!)


LÀM NỐT MẤY BÀI ĐỀ CƯƠNG TIN.  RỒI!
0H35" SÁNG: MỚI LÀM ĐƯỢC CÓ XÍU NHƯNG BÙN NGỦ QUÁ NÊN ĂN MÌ
CHIẾN XONG MÌ MẤT 10'
1H00' SÁNG: LÚC NÀY THÌ K CHỊU NỔI NỮA NÊN LEO LÊN GIƯỜNG NGỦ
6H25 SÁNG: VẬT VÃ LẮM LẮM MỚI LẾT ĐƯỢC CÁI CHÂN RA KHỞI CHĂN
NHÌN ĐỒNG HỒ!!!!!!!!!!!!!!!!
BỊ MUỘN!...........
THI.
MUỘN THI ĐÓ PÀ KON CÔ BÁC.
.............(MỘT KHOẢNG THỜI GIAN SAU ĐÓ LÚC BƯỚC RA KHỎI PHÒNG THI) MAY MÀ CŨNG LÀM ĐƯỢC ĐỀ THÌ DỄ MÀ CÔ GIÁO CỨ DỌA HỌC SINH.HIX KIỂU NÀY CÓ NGÀY BỊ ÁP LỰC MÀ CHẾT


THÔI VIẾT KIỂU NẦY CHÁN ÒM BÀ CON Ạ!!! KỂ LỂ SUỐT CÓ CÁI GÌ HAY HAY VUI VUI THI CHO THAM GIA VS KIỂU NÀY NGÁN QUÁ








 
21/01/2010 11:01 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Hôm qua forum đánh dấu cột mốc > 100 mem ghé thăm / ngày. Đây là tín hiệu vui cho forum, hi vọng forum sau lể ra mắt còn thu hút các bạn sinh viên tham gia hơn.


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/01/2010 12:01 # 3
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Tham gia lâu rồi mà ko để ý có mục này, iktx!

Hôm nay, đi ngang qua cái gương ở trước cổng nhà ông hàng xóm, cái gương to bự chảng. Nhìn vào đó thấy có mấy người đi qua đi lại. Mà sao nhìn hoài không thấy mình đâu hết thế? Mình đứng ngay trước gương mà. Ủa chứ có con bé nào mặc áo của mình, đi xe của mình, đôi giày giống mình thế, mà mình làm chi nó cũng bắt chước thế?!?!?
  Èo ôi! Là mình đó hử.... 1 tuần thức trắng, ko soi gương chải tóc..... Èo ôi không nhận ra mình nữa.... Thảm quá!
Thi với cử, lubu lubu.

Cố gắng lên ăn tết cho sung nữa...



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
Các thành viên đã Thank bipbipkul vì Bài viết có ích:
23/01/2010 11:01 # 4
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Cùng viết nhật ký nào^^


Gửi ngày hôm qua!

Diễn đàn ra mắt rồi, mọi người đều rất vui vẻ, các tiết mục văn nghệ đều hay hết. Chỉ mỗi tội hôm qua ăn tô bún --> bị đau--> cả buổi mình chẳng cười cũng chẳng đi chơi với mọi người nữa, hixx, cái lý do rõ vô duyên! Chúc diễn đàn mình ngày càng đông thành viên, bài viết hay nhiều, bổ ích và nhất là có thêm sự góp mặt của thầy cô nữa thì thật tốt!


0h30' sáng! chị Phương gọi điện đánh thức cả nhà dậy! bố ơi! bạn anh Cương mới bị tai nạn, con sợ.... anh đó không qua khỏi! Bố chạy qua viện xem tình hình thế nào giúp anh Cương với, con ở Huế ko về chỗ anh được.

0h35' sáng!  Bố chạy xe qua viện, mẹ thao thức, mình không thể ngồi yên học C++ được, mình cũng lo cho anh ấy!


2h00' sáng! Bố về!  Mẹ đã đi ngủ, mình vẫn còn đợi bố!  Bố nói anh ấy khó mà qua khỏi được, anh bị dập thùy não!  :((

                       Cầu trời phù hộ cho anh được bình an qua khỏi! anh mới chỉ 25 thôi, anh ơi!
                       Mọi người ơi, hãy cầu nguyện cho anh được tai qua nạn khỏi giúp mình với!


3h00' sáng!  Làm ơn đừng đến tết! Làm ơn đừng có giao thừa! Mình...... ko muốn...



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
23/01/2010 11:01 # 5
phangiaphuocquy
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/10 (0%)
Kĩ năng: 7/10 (70%)
Ngày gia nhập: 23/01/2010
Bài gởi: 0
Được cảm ơn: 7
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


hôm nay cha co gi` thú vị , neu co gi` viet tiếp sau


Thu đi để lại lá vàng....Anh đi để lại cho nàng thằng cu....Mùa thu nối tiếp mùa thu...Thằng cu nối tiếp thằng cu ra đời...
 
Sống hok giận, không hờn,không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách gian nan.
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa giữa những người chung sống.
Sống là động nhưng luôn luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương...
Sống là không thể yếu đuối! Nhìn lại ngày hôm qua để đi tiếp ngày hôm nay và vững tin vào ngày mai !!!

 
23/01/2010 19:01 # 6
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Thứ 6 quả là trôi nhanh, forum ra mắt thiệt hoành tráng . Được trò chuyện cùng mọi người cũng thiệt vui. hi vọng forum sẽ còn tiến xa hơn nữa>.<



I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
25/01/2010 17:01 # 7
SkyAndSea
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 50/60 (83%)
Kĩ năng: 24/60 (40%)
Ngày gia nhập: 11/12/2009
Bài gởi: 200
Được cảm ơn: 174
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Nhận chức  mod khoa CNTT , post bài đầu tiên đã bị xóa , hok ai thông báo gì hết trơn, cũng hok hỉu vì sao bài bị xóa . Nếu viết bài mà nội dung hok đúng hoặc sai chỗ thì phải có thông báo cho tiếng rùi mới xóa chứ . Đằng này lên coi lại Topic thì chẳng thấy đâu. Post bài mà toàn spam, nội dung chẳng có gì thì ai đọc chứ . Cuối cùng , sẽ phải viết những gì ? Bỏ đi .


I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand


 
25/01/2010 18:01 # 8
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


 Forum 2 hôm liền bị tấn công, vừa bực mình vừa lo. Cũng may hôm nay giải quyết ổn thỏa rồi. Thanks mấy admin kỹ thuật nhiều :)
Hacker đã được xác định, mình đang chờ công bố 

Lúc nãy vào forum itduytan.info thì trang thông báo địa chỉ không tồn tại, lẽ nào forum lại bị hack 



Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
25/01/2010 19:01 # 9
Bingo
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 06/01/2010
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


hôm nay trời nắng, có người đang hạnh phúc, và mình cũng hạnh phúc, hí hí hí.


Ôi cái cuộc đời này!!!

 
25/01/2010 19:01 # 10
snow
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/20 (10%)
Kĩ năng: 5/10 (50%)
Ngày gia nhập: 17/12/2009
Bài gởi: 12
Được cảm ơn: 5
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


trời lại mưa rùi....
không thích mưa tí nào...


someday you will cry for me like I cried for you
someday you will miss me like I missed you
someday you will need me like I needed you
And someday you will love me but I won't love you...


 
Các thành viên đã Thank snow vì Bài viết có ích:
28/01/2010 17:01 # 11
@nhl@tien
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/60 (42%)
Kĩ năng: 28/60 (47%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 175
Được cảm ơn: 178
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


mới ăn cái nho,ăn cái nữa, ăn tiếp cái nữa, ăn nữa, no quá, nhớ em quá bà xã à, không biết trong đó em đang làm gì hề, chuẩn bị gặp rồi em hề, mới mà em đi tròn 1 năm rồi.....



Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế.
   


 
29/01/2010 01:01 # 12
bipbipkul
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 23/50 (46%)
Kĩ năng: 15/40 (38%)
Ngày gia nhập: 01/12/2009
Bài gởi: 123
Được cảm ơn: 75
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Rồi tất cả sẽ qua em nhé! Tụi nó là thế hết!
Bik đâu một buổi mai thức dậy thấy lòng hết yêu là hết yêu!
Nhu thế bik đâu lại xink ra nữa ấy chứ! :D



Cuộc sống là thế, nhưng vẫn phải trôi đi...

 
Các thành viên đã Thank bipbipkul vì Bài viết có ích:
29/01/2010 01:01 # 13
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


hum ni đi họp được mớ bánh kẹo luôn, cảm ơn donlihote nha, đặc biệt là mars đó



 
30/01/2010 08:01 # 14
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Một ngày mới! Tối hôm qua ngồi gàn tiếng đồng hồ cuối cùng goi đc cái bánh chưng (thấy phục mình quá:))), mà ko biết sau này luộc rồi, mở ra thì gạo với đậu có lẫn lộn nhau hết không nữa!!!:D
Sáng nay ngủ dậy , mang sách lên thư viện trả và đi ăn sáng với thằng em tốt bụng, về tới nhà thì ngồi onl!!!
Một ngày mới lại mở ra, đôi khi nghĩ, giá như những chuyện buồn chán rồi cũng sẽ tự qua đi nhanh như 1 ngày bận rộn thì tốt biết mấy...
Ước gì....
Mong là chẳng phải buồn nữa...


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Các thành viên đã Thank Hương-Hà Nội vì Bài viết có ích:
30/01/2010 08:01 # 15
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


sáng ni dậy sớm hơn mọi ngày, vừa dậy là onl 1 tí rùi đi ăn tất niên nữa,



 
30/01/2010 08:01 # 16
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


sáng nay zậy bằng giờ ngày hum qua
Viết nhật ký zậy thui rùi đi dọn nhà  đón tết
Có ai có lòng tốt qua giúp bb với





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
30/01/2010 08:01 # 17
dawn_break
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 10/70 (14%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 220
Được cảm ơn: 237
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Chiều qua, con Ron nó rủ đi kara với FDTU, mình ừ rồi, đi nửa chừng thì gặp Clvr, chị ấy rủ đi dạo, thế là đi theo Clvr lun ( xl Ron há). Đi tiếp đoạn nữa, gặp Akeyla, rủ ảnh đi chung luôn. Đi hết Trần Phú, giờ mình đi dạo Bạch Đằng hay lên cầu S.Hàn chơi đây? Thôi, lên cầu đi. Lên đến cầu, qua bên kia chơi chút đi, qua Thuận Phước luôn, ừhh, đi thì đi. Đi đc 1 đoạn Ngô Quyền, thôi, quay lại đi, đã đi rồi quay lại làm chi, đi tiếp. Đi được đoạn nữa, ôi, xa quá, quay lại thôi, chừ mà quay lại với đi tiếp cũng như nhau à, đi tiếp. Ối, bao giờ mới đến cầu Thuận Phước đây? Sắp đến rồi, đừng có vội. Làm j cho đỡ thấy xa đây? Hát ngêu ngao đi, không ai chịu hát. Ôi, đến cầu rồi, chưa đâu, còn 1 đoạn xa nữa. Má ơi, xa thế hả? Chứ sao nữa, mỏi chân gần chết nè, xa sao không xa, tại bà rủ tụi tui đi đó! Thôi, lên đến cầu mình nghỉ 5 phút đi, ừhhmm, nghỉ thì nghỉ! Thôi, lên chiếc xe cà tàng này xả dốc xuống đi, lên, bám chắc chưa? Rồi! Lao nhá? Ừhh! Aaaaaa! Gió mát quá! Hịc hịc hịc hịc. Đạp từng vòng một, đến 3/2 rồi, cố gắng đạp đến Trần Phú đi? Tội nghiệp Akeyla, cái xe cà tàng, chở 3, thêm 3 cái balô to tướng (nãy giờ đeo rệu cả vai). Hết nổi rồi, xuống đi bộ! Qua Nguyễn Chí Thanh rồi, he he! Thôi, Clvr vào nhà đi, pipi, hẹn hôm khác đi tiếp há! Ối mẹ ơi, cái chân con, đi bộ suốt 4 tiếng. Ối mẹ ơi! Cái vai con, mang 2 cái balô. Hịc, cuối cùng cũng về đến nhà. Khiếp, lần sau có đi thì đi xe đạp, chừa đi bộ rồi!!!!!!!!!!


Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

 
30/01/2010 15:01 # 18
luongnguyenit
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 12/30 (40%)
Kĩ năng: 11/20 (55%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 42
Được cảm ơn: 21
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^



 
01/02/2010 01:02 # 19
wind2291
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 43/90 (48%)
Kĩ năng: 61/70 (87%)
Ngày gia nhập: 30/11/2009
Bài gởi: 403
Được cảm ơn: 271
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


              
Ngoác...


Thằng bé thức dậy....ngơ ngác một chút, sợ hải một chút!.........Ở đâu thế này,,,Nó là ai?
Không nhớ gì cả,,,,thực sự nó đã quên thứ gì đó,,,ít nhất là điều khiến nó biết Về một cái tôi nó từng có,,,,!

Đánh răng, rữa mặt,,,,thằng bé làm tất cả những thứ đó như là một bản năng,,,Nó từng bít ngôi nhà này,Rất rõ!

Wind---chữ tô đậm bằng bút chữ A trên bìa sách của nó...Tên nó ah,vớ vẩn thật,,,ít nhất thằng bé vẫn còn nhớ-nó là người Việt Nam!^_^.

Lật cuốn sổ tay trong túi quần ( cũng theo bản năng nốt)....hic, thằng bé hơi bất ngờ khi ...một kế hoạch hoàn hảo cho một ngày của nó đã nằm chình in ở đây,,,ít nhất là hôm qua nó đã ghi những thứ này,hay là mấy ngày trước nữa nhỉ!..................................................................................Và..... nó giật mình,,,khi đọc tới việc cuối cùng của ngày hôm nay được vòng tỉ mỉ bằng bút đỏ đập vào mắt nó:
Tỏ tình với KC
HIc,,,,KC là ai vậy trời?............................................................................................................................to be continue!



my blog                                                                                my web

 
Các thành viên đã Thank wind2291 vì Bài viết có ích:
01/02/2010 06:02 # 20
dawn_break
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 10/70 (14%)
Kĩ năng: 27/70 (39%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 220
Được cảm ơn: 237
Phản hồi: Phản hồi: Cùng viết nhật ký nào^^


Híc, sao mới quen nhau đã phải từ biệt? Chả lẽ người ta nói lời làm quen là để có ngày nói lời từ biệt sao?


Ngồi nhìn đời nơi cuối phố vắng...

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024