Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/03/2022 16:03 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
CẤP BA VÀ ĐẠI HỌC ĐÃ LẤY ĐI CỦA TÔI NHỮNG GÌ


1/ Lên cấp ba, cho dù bạn của bạn có thân cỡ nào, nhưng không học cùng nhau, tình bạn ấy cũng sẽ giảm sút từng phần

2/ Sức khoẻ. Không thể phủ nhận càng ngày chương trình học càng nặng. 10 năm trước thức đến 12 giờ đêm để làm bài tập có lẽ đã là nhiều. Vậy mà bây giờ thức đến 3 4h sáng làm đồ án thậm chí xuyên đêm cũng là chuyện bình thường.

3/ Chính là thời gian, rất rất nhiều thời gian. Giấc ngủ từ 8 tiếng rút xuống còn 6 tiếng và bây giờ là 4 5 tiếng. Hi vọng rằng một phút học tập bây giờ sẽ giảm bớt một phút xin việc ở tương lai.

4/ Sự hồn nhiên vô lo vô nghĩ. Khi còn nhỏ ai cũng từng một lần ước mình được làm học sinh cấp ba hoặc sinh viên. Tới khi đạt được ước mơ ấy cũng là lúc nhận ra bản thân dần phải lo lắng cho cuộc sống, không còn hồn nhiên như trước nữa…

5/ Gánh nặng gia đình. Cấp ba và đại học đã lấy đi thứ này. Khác hẳn so với cấp hai, cấp ba và đại học có rất nhiều học bổng và giải thưởng tiền mặt. Với điều kiện không được dư giả thì chuyện này sẽ giảm bớt gánh nặng rất rất nhiều.

6/ Tình cảm gia đình. Lên cấp ba, thời gian trên trường có lẽ còn nhiều hơn ở nhà. Tưởng rằng sau đó có thể về nhà cùng cha mẹ, nhưng lên đại học lại phải dọn ra ở riêng gần trường. Khoảng cách trong gia đình cứ thế mà kéo dài ra. Mỗi lần về nhà thăm gia đình, trong bữa cơm mẹ liên tục hỏi chuyện, bố chỉ im lặng nhìn mình. Ánh mắt ấy thật khó nói, chỉ có thể né tránh một cách gượng gạo

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024