Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/02/2022 21:02 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
NHỮNG CUỐN SÁCH GIÚP BẠN TỰ CHỮA LÀNH TỪ BÊN TRONG


Nỗi buồn đang xâm chiếm tâm hồn của con người hiện đại. Mỗi ngày tỉnh dậy, không khó để nhận thấy bản thân đang đánh mất dần sự nhiệt huyết, sự yêu đời mà đáng lý ra ta phải có thật nhiều mới đúng. Phải chăng chúng ta đều đang là những đứa trẻ chưa chịu trưởng thành, hoặc tuy đã lớn nhưng trong lòng vẫn còn nhiều tơ gai mà không biết cách gỡ.

Dưới đây là bốn cuốn sách sẽ giúp bạn biết cách để tự yêu, tự ôm lấy mình. Trên đời này sẽ chẳng có ai yêu thương bạn nhiều bằng chính bạn đâu!

1. Tôi quyết định sống cho chính tôi

Nếu bạn từng đặt một câu hỏi có chút ngớ ngẩn rằng: Thế nào là tồn tại một cách bình thường? Thì đúng rồi bạn giống như hàng triệu người trẻ khác đang cảm thấy thật “khó sống” trong một cuộc đời đầy phức tạp. Vậy thì câu trả lời đơn giản hơn bạn suy nghĩ rất nhiều, đó là: Thứ nhất không đố kị với những thứ không thuộc về mình và thứ hai là chịu đựng những ánh nhìn lạnh lùng để để sống một cuộc đời của chính mình.

Thế nhưng biết thế, chỉ là phải làm thế nào mới có được hai trạng thái đó? Chúng sẽ được tìm thấy ở cuốn sách “Tôi quyết định sống cho chính tôi” của tác giả Kim Suhyun.

2. Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn

Làm thế nào để sống một cuộc đời thật đắm say nhỉ? Có phải là vỡ tan ra để mọi tế bào được hòa lẫn với cuộc đời và ánh sáng. Thật buồn cười làm sao, cơ thể chúng ta được cấu thành từ hàng tỷ tế bào, nhưng chỉ cần một người thôi - một giọng nói, một ánh nhìn, một tin nhắn hay một nụ cười - là đã khiến ta hoàn toàn trần trụi. Chúng ta nghĩ mình là những sinh vật vô cùng thông minh, phức tạp, nhưng rồi đến cuối cùng, hết thảy những điều ta muốn chỉ là được kết nối. Tất cả chúng ta chỉ muốn được đảm bảo rằng mình không đơn độc.

Bây giờ thì chìm đắm vào sự ngọt ngào cùng “Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn” thôi nào. Rồi bạn sẽ nhận ra ngay cả nỗi đau cũng có vẻ đẹp của riêng chúng.

3. Không ai có thể làm bạn tổn thương trừ khi bạn cho phép.

Muốn có thể tự chữa lành bạn cần thật hiểu rõ bản thân từ sâu bên trong, về các trạng thái tâm lý mà bạn đang trải qua để có thể nhận diện chính mình. Thực ra chúng ta đang ngày càng sống trong sự bất ổn tâm lý. Có quá nhiều các hội chứng tồn tại và chúng phổ biến đến mức đôi khi ta hiểu lầm nó là một dạng tính cách.

Là một cuốn sách tâm lý nhẹ nhàng, có khả năng tưới tắm và tái tạo lại tâm hồn từ bên trong. Cuốn sách “Không ai có thể khiến bạn tổn thương trừ khi bạn cho phép” cần cho tất cả chúng ta, những người vẻ bề ngoài trông lành lặn mà vụn vỡ ở bên trong.

4. Trong thế giới lạnh lẽo này mong bạn vẫn ấm áp như thuở ban đầu.

Chúng ta đều không phải những đứa trẻ sẽ sống thuận buồm xuôi gió cả đời. Thế giới này đòi hỏi ở một con người quá nhiều. Đôi lúc việc học cách cân bằng còn quan trọng hơn cả việc nỗ lực hay thành công gì đó vì suy cho cùng chúng ta có được trạng thái thư thái chấp nhận những thứ mình có thì sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giống như một đứa trẻ thật vui khi được cho kẹo, “trong thế giới lạnh lẽo này mong bạn vẫn ấm áp như thuở ban đầu”

Với cuốn sách này, bạn sẽ được là mình - một người vẫn còn trái tim ấm áp và ngập tràn yêu thương.

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024