Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/09/2021 16:09 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Đừng chỉ sống tốt trên mạng xã hội


Tác giả : Nhụy Hy

Phiền muộn của người trưởng thành đa phần đều bắt đầu từ những gì lướt thấy được trên mạng xã hội.

Lần đầu tiên cảm nhận một cách chân thành câu nói này là lúc vừa tốt nghiệp xong đi làm được 1 năm.

Khi tôi vẫn còn đang tính xem đặt đồ ăn như thế nào lợi nhất thì trên newfeed của tôi có một bạn học đại học đang “ than phiền” rằng mới thanh toán xong tiền đặt cọc nhà nên hết tiền rồi. Ngay lúc đó tôi mới nhận ra rằng, chênh lệch giữa mình và những người cùng trang lứa quả thật rất lớn.

1. Tôi đoán newfeed của bạn cũng có không ít người khiến bạn ngưỡng mộ nhỉ.

Có người yêu đương nhiều năm rồi mà tình cảm vẫn tốt, có người có sự nghiệp sắp mua nhà mua xe, còn có người tự do phóng khoáng đi khắp nơi du lịch.

Cuộc sống của họ trông có vẻ hào nhoáng, rực rỡ, chỉ có bản thân nhiều năm nay vẫn cứ bình bình, không một gợn sóng.

Có lúc tôi còn nghĩ rõ ràng mọi người đều cùng tuổi nhau, mà tại sao bọn họ lại sống tốt như vậy?

Rõ ràng có vài người khi đi học thành tích còn không tốt như tôi, tại sao bây giờ họ lại bỏ xa tôi một đoạn rõ dài. Nói không ngưỡng mộ là giả vờ, nói không phiền muộn là không thể nào.

Tóm lại, lúc họ đang đi đây đó du lịch vui vẻ, tôi lại tăng ca đến khuya để sửa bản thảo. Lúc họ đang mua nhà mua xe, tôi vẫn đang sứt đầu mẻ trán vì 3 tháng tiền thuê nhà sắp tới. Lúc họ có tình yêu vững bền chuẩn bị kết hôn, tôi thì ngay cả một người yêu thầm cũng không có.

2. Không biết từ lúc nào, bản thân dường như bị lạc bầy, chênh lệch với người cùng trang lứa càng ngày càng xa.

Vì vậy cũng ngày càng không “ muốn” đăng bài lên mạng xã hội, bởi vì cảm thấy cuộc sống của mình không có điểm nào vượt trội, sợ người khác cười chê

Không thể không thừa nhận, trong một khoảng thời gian dài, tôi đều bị đả kích bởi sự “ đẹp đẽ” trên newfeed của bạn bè.

Mãi cho đến một ngày một người bạn thường xuyên đi du lịch đến Bắc Kinh, chúng tôi ăn cơm cùng nhau, anh ta nói với tôi rằng mình chuẩn bị đến Bắc Kinh để phát triển.

Lúc đó tôi hơi khó hiểu, bèn hỏi anh ta: “ đi khắp nơi du lịch không tốt sao? Sao lại đột nhiên muốn làm nhân viên văn phòng ?”

Anh ta cười khổ nói với tôi, lúc trước đi khắp nơi là vì anh ta làm phiên dịch cho một công ty triển lãm tại Quảng Châu, thường xuyên đi công tác gặp khách hàng với Sếp. Công việc thật sự rất mệt, không vui vẻ chút nào, chỉ có thể đăng mạng xã hội tự an ủi bản thân rằng xem như là đi du lịch.

Lúc đó anh ta còn nói xấu về mọi hành vi ky bo của Sếp, thậm chí đến lúc nghỉ việc, có những món tiền thanh toán, Sếp vẫn chưa trả cho anh ta.

Lúc ấy đột nhiên tôi nhận ra rằng, dường như cuộc sống của chúng tôi rất giống nhau, tôi không có lạc loài.

Anh ta không có vui vẻ, tự tại như trên mạng xã hội của anh, tôi cũng không phải chán nản, sa sút như bản thân đã tưởng tượng. Đôi bên đều có những phiền não và nỗi ưu tư riêng, cũng có may mắn và tốt lành dành riêng cho mình.

3. Thật ra, chúng ta không cần đi ngưỡng mộ trang mạng xã hội của người khác.

Những cô gái sống trong tình yêu mãnh liệt trong thực tế cũng sẽ hay cãi nhau với người yêu, những người chuẩn bị mua nhà trả hết tiền đặt cọc cũng sẽ bận bịu đi kiếm tiền trả nợ, còn có những người đi khắp nơi du lịch, đang bôn ba khắp nơi chịu mọi khổ cực cũng chỉ vì tiền.

Không có cuộc sống của ai là không khổ cực, chỉ là trên mạng xã hội chúng ta quen với việc bày ra mặt tốt đẹp, ẩn lấp mặt tồi tệ vào trong.

Bạn không biết đằng sau cái gọi là “ tốt đẹp” kia họ đã phải bỏ ra cái giá và nỗ lực như thế nào. Bạn cũng xem nhẹ rồi, khi bạn đang ước ao hạnh phúc của người khác, bản thân bạn cũng được ai kia ngưỡng mộ.

Vì vậy, thay vì lãng phí thời gian đi ngưỡng mộ dòng thời gian của người khác, chi bằng quay đầu lại nhìn xem cuộc sống của mình, bạn sẽ phát hiện hóa ra chính mình cũng đã rất may mắn rồi.

Tôi vẫn luôn tin một câu nói thế này: “ Trời xanh đều luôn chuẩn bị một món quà dành tặng cho mỗi người"

Có lẽ bạn không xinh đẹp, nhưng bạn có một thân thể khỏe mạnh, có lẽ bạn không giàu sang nhưng bạn có một gia đình hòa thuận, có lẽ bạn nhận ra mình vẫn chưa gặp được người mình thích, nhưng tương lai sẽ luôn có một người yêu thương bạn, nguyện vì bạn mà đến. Dù có thế nào, bạn luôn có cách hạnh phúc của riêng mình.

Hy vọng rằng bạn có thể sống thật tốt, không chỉ là trên mạng xã hội. Cũng mong bạn trong những ngày không đăng trạng thái lên mạng xã hội cũng sẽ có những tháng ngày thật hạnh phúc.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024