Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/09/2021 21:09 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Đừng để người khác "làm" bạn xấu


Có những người như thế này: “tôi nghĩ bạn nên giảm cân, tôi nghĩ bạn nên đi tắm trắng, tôi nghĩ bạn nên sửa lại hàm răng của mình, phá cái nốt ruồi ấy đi, skincare đi,…”

Và tôi muốn gửi đến những người đó rằng: Này này! Đừng lại dùm đi, cơ thể của người ta, người ta tự biết bản thân mình nên làm gì. Khi nào người ta hỏi ý kiến của bạn, lúc đó bạn được quyền “tôi nghĩ…”, còn khi người ta không hỏi bạn. Thì làm ơn, giữ cái ý nghĩ đó trong đầu lại. Tôi biết đôi khi bạn có ý tốt nhưng đừng như thế, người mà bạn đang đưa ra “lời khuyên” để đẹp lên đó. Họ tự biết hình dáng cơ thể họ không đẹp, họ tự biết da họ không đủ trắng, họ tự biết hàm răng họ không đều,… họ biết tất! Và họ còn biết nhiều hơn về cơ thể của họ nữa, họ biết rõ những thứ bạn không biết. Thế cho nên đừng nói “tôi nghĩ….” Với hàm ý là “khuyên nhủ” về cơ thể người khác nữa. Bởi vì, đôi khi chính những câu nói vô thưởng vô phạt đó của bạn, có thể đang vô tình hay hữu ý làm tổn thương người khác, có thể đưa họ xuống “địa ngục” và cũng bởi vì, bạn không có “quyền” để làm việc đó.

Nhiều người trong số chúng ta, bị người khác “lừa” rằng chúng ta không đẹp. Họ nói chúng ta không nằm trong khuôn khổ của cái đẹp, họ phán xét, chỉ trích ngoại hình của chúng ta mà không thèm nhìn lại họ, họ cho rằng đẹp là phải “như thế này”, “như thế kia”. Có những người ngốc nghếch đến vậy đó, những người có mắt những không thèm quan sát, không chịu nhìn thấy “cái đẹp” mà cứ bới móc khuyết điểm của người khác. Có tai những không biết lắng nghe, có trí khôn nhưng lại để cho cái “tôi” đánh bại và cái chuẩn mực điên khùng của xã hội dẫn dắt chứ không chịu suy nghĩ. Có trái tim nhưng không biết thấu cảm, yêu thương. Nên bạn của tôi ơi! Nếu bạn gặp những kẻ đó, hãy mỉm cười với họ, đừng tranh cãi, đừng chứng minh và cũng đừng giải thích vì dù như thế nào, họ cũng chẳng hiểu đâu! Họ chỉ hiểu những điều họ muốn hiểu và nếu bạn có đẹp lên, tốt lên thì họ cũng chẳng chịu thừa nhận vì làm thế khiến họ xấu hổ.

Sống trên đời này, đôi khi chúng ta cần phải vượt lên khỏi những dư luận, thậm chí là chà đạp cả dư luận. Bởi bạn biết đó, không phải tất cả những dư luận đều tốt và đã là dư luận thì cũng chỉ là nhất thời. Tôi tin rằng, bạn biết bản thân mình có khuyết điểm chỗ nào, chưa đẹp chỗ nào. Chỉ là có thể bạn vẫn chưa hành động để mình đẹp lên mà thôi. Bạn này! Hãy đón nhận bản thân mình nhé, hãy bao dung với chính mình, hãy “cho phép” mình được đẹp. Hãy cởi mở hơn về “vẻ đẹp”, “cái đẹp” không có một chuẩn mực thực sự nào cả, hãy rũ bỏ đi cái định kiến của xã hội này và tin vào chính mình nhé! Tin rẳng bạn đang, đã và sẽ đẹp, tin rằng bạn chính là một cá thể độc nhất trên thế giới này, không ai giống bạn bởi vì bạn chính là bạn, bạn là duy nhất!

Đôi khi trên “hành trình” tìm lại tình yêu bản thân bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều thứ, bạn sẽ thấy cô đơn vì chẳng ai giống mình, những người bạn bè có thể rời xa bạn nhưng bạn nên nhớ rằng, những người rời xa bạn chỉ vì bạn thay đổi theo hướng tốt lên thì những kẻ đó rõ ràng không xứng đáng ở cạnh bạn. Mọi thứ đều khó khăn ở bước đầu, nhưng rồi một ngày nào đó, mọi thứ sẽ khác! Bạn sẽ cảm ơn chính bạn vì đã cố gắng, vì đã không dừng bước, vì đã mở lòng, yêu thương và tha thứ cho chính mình. Bạn sẽ tìm được “vẻ đẹp” của riêng bạn, một “vẻ đẹp” diệu kì và khác biệt. Bạn sẽ tìm được thứ “tình yêu bất diệt” đó là tình yêu bản thân và những người bạn đồng hành thật sự sẽ đến bên bạn, có thể chỉ 1 người hay 2 người nhưng bao nhiêu đó là đủ!

Bạn này! Bạn như thế nào cũng được cả, miễn là bạn thấy hài lòng với chính mình. Cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết, tôi cầu mong cho bạn luôn bình an và nguyện cho bạn tìm được “tình yêu bất diệt” của mình.

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024