Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/09/2021 10:09 # 1
vutmaihoa
Cấp độ: 20 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 68/200 (34%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 03/03/2021
Bài gởi: 1968
Được cảm ơn: 15
Tiền... đúng là rất cần


Tiền... đúng là rất cần, cần trong mọi hoàn cảnh, có đôi khi bởi một chữ "tiền" mà đánh mất đi tất cả mọi thứ từ tình cảm cho đến giá trị làm người.

Con người ta bất cứ ai từ kẻ nghèo người giàu, từ kẻ còn đang khổ đau bi lụy bởi cuộc sống đến người đã bình yên... Ai cũng cần tiền. Có ai dám nói tôi bình yên rồi, tôi giàu rồi tôi không cần tiền, tiền chỉ là phù du tình cảm mới đáng quý, đáng trân trọng không. Không đâu nhé, thử bạn không có tiền đi, thử mỗi ngày bạn chạy vạy cơm ngày ba bữa thôi đã thấy khó đi, lúc đó bạn sẽ thấy tiền có là gì đâu nữa không.

Người có tiền, họ có quyền, họ nói thứ gì cũng đúng, người khác tung hô họ, tôn vinh họ. Thử hỏi, tiền có quan trọng không. Còn người mà sống dưới đáy xã hội á, họ có réo cả khản cổ họng cũng chẳng một ai nghe, có kêu tới tận trời xanh cũng chẳng một ai thấu.

Dưới cái nhìn của riêng cá nhân tôi, tiền nó chi phối tất cả, kể cả hạnh phúc. Đến cùng thì con người chúng ta vẫn phải lệ thuộc đồng tiền, hay nói một cách khó nghe hơn chúng ta luôn làm nô lệ cho đồng tiền. Mọi giá trị được đánh đổi bởi một chữ "tiền".

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024