Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/05/2010 09:05 # 1
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Thư chia tay


Thư chia tay

Sau một thời gian tham gia diễn đàn Duy Tân cũ (svdtu.net) và tiếp tục tham gia diễn đàn Duy Tân mới(forum.duytan.edu.vn), barbie cảm thấy rất vui vì đã làm quen với nhiều bạn (mà trước đây barbie không mình có thể có nhiều bạn như vậy). Ở đây mình học được rất nhiều điều, từ việc học cách quản lý đến cách ứng xử trong các tình huống khác nhau. Cũng nhiều khi barbie nóng tính nên đã phạm sai lầm. Barbie cũng có rất nhiều kỷ niệm với các anh chị, các bạn và các em trên 4rum dù rất ít tham gia hoạt động offline của diễn đàn.^__^

Barbie xin chân thành các anh chị, các bạn, các em trên 4rum đã giúp đỡ barbie trong thời gian qua.

            Barbie cảm ơn anh2bmw, anh vangiang, anh chinabeach2009, anh gialang, chị anhdiep, chị pipi, chị chidaibang, anh tanphuong85, chị pedieu, anh kou-meI, anh tuannm- Là những người anh người chị dã giúp barbie cảm thấy tự tin với bản thân hơn(hồi trước em nhát lắm^__^)

Barbie cảm ơn coixuong, yuna053, hoanganhdn- người bạn trên 4rum cũng như trên lớp của barbie

Barbie cảm ơn Carnation, Hương_Hà Nội, NhungBlue, Kun, Casper, MF, Valent, nhungblue.......... Những người đã mang lại niềm vui cho barbie trong thời gian barbie tham gia diễn đàn.

Và có lẽ sắp tới barbie sẽ rời diễn đàn, không tham gia nữa. Lý do thì ...................(vì lý do riêng không thể nói)

Barbie mong mọi người ở lại diễn đàn zui zẻ, mạnh khỏe nha

 

 

 

P/S: Barbie mong BQT thông cảm cho Barbie và cố gắng tìm mod thay thế các box do barbie đã quản lý






Sức mạnh nằm trong tay ta


 
Các thành viên đã Thank Barbie vì Bài viết có ích:
18/05/2010 09:05 # 2
Carnation
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 119/140 (85%)
Kĩ năng: 78/170 (46%)
Ngày gia nhập: 24/12/2009
Bài gởi: 1029
Được cảm ơn: 1438
Phản hồi: Thư chia tay


Chị đừng có mà đi lấy chồng đó nhé! hihi


Lương Linh - D17KKT2
 Mail: Carnation.dtu@gmail.com
Yahoo: lily_alanna_1088

 
Các thành viên đã Thank Carnation vì Bài viết có ích:
18/05/2010 09:05 # 3
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Thư chia tay


chị đang kiếm 1/2 của chj nè





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
19/05/2010 07:05 # 4
pipipi
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 0/30 (0%)
Kĩ năng: 5/20 (25%)
Ngày gia nhập: 23/02/2010
Bài gởi: 30
Được cảm ơn: 15
Phản hồi: Thư chia tay


Chị barbie đi đâu àh
hay là đi theo chị pipi của em thế



 
Các thành viên đã Thank pipipi vì Bài viết có ích:
19/05/2010 08:05 # 5
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Phản hồi: Thư chia tay


 Sự ra đi, chẳng ai mong muốn điều đó. Nhưng vì bất đắc dĩ mà làm như vậy thì cũng đành chịu thôi. 
Chúc em may mắn và thành công trong công việc cũng như học tập. Rãnh rỗi ghé thăm diễn đàn cho đỡ nhớ ^^


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
19/05/2010 09:05 # 6
nhungblue
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 66/130 (51%)
Kĩ năng: 56/100 (56%)
Ngày gia nhập: 29/11/2009
Bài gởi: 846
Được cảm ơn: 506
Phản hồi: Thư chia tay


chị đi đâu dị. soa thế dị. đi thiệt hỡ chị. đi lấy chồng hỡ chị. đi rồi có quay lại đây hôk chị. sao chị hôk cảm ơn trong bài viết chị


♥ Thây đỗi 1 chút để ta cảm thấy thoải mái
Cố gắng sống và làm những gì mà mình thích♥
Để ♥
Không còn phải hối tiếc khi nhìn lại ....Smile ♥

 
Các thành viên đã Thank nhungblue vì Bài viết có ích:
19/05/2010 09:05 # 7
langtu
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 14

Kinh nghiệm: 13/130 (10%)
Kĩ năng: 41/140 (29%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 793
Được cảm ơn: 951
Phản hồi: Thư chia tay


chúc mừng hen



Lãng tử vô danh đời cô độc
Đào mồ chôn chặt mộng yêu thương
Trái tim băng giá xin đừng nhớ
Một đời xin chẳng dám yêu ai

Một mai ta chết trong rừng thẳm
Ai người gục đầu trước mộ ta
Tóc xanh ai quấn vành khăn trắng
Một đời lãng tử mộng yêu
thương

Giai nhân cất bước không trở lại
Hoa kiếm vô tình đành bỏ không
Hận kiếp vô danh đời lãng tử
Vô tình để mặc lệ ai
rơi .



 
Các thành viên đã Thank langtu vì Bài viết có ích:
19/05/2010 09:05 # 8
Barbie
Cấp độ: 12 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 113/120 (94%)
Kĩ năng: 44/100 (44%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 773
Được cảm ơn: 494
Phản hồi: Thư chia tay



@langtu: chúc mừng gì thế langtu
@all:Cảm ơn tất cả mọi người
vì barbie có lý do riêng nên ko vào 4rum nữa





Sức mạnh nằm trong tay ta


 
21/05/2010 10:05 # 9
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
Phản hồi: Thư chia tay


ê, đi lấy chồng hok nói c e tiếng vậy,hic cũng buồn . suốt 3 năm học 1 nhóm 8 người mà dần dần đi hết, cuối cùng chỉ còn 3 đứa bọn mình mà thui, hok biết sau này ra sao đây, 3 năm trôi qua thật nhanh, hok biết liên thông 3 đứa mình có học cùng nhau nữa hok, 2 thèn kia đã ra đi hok lời tự biệt :))



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024