Mỗi quốc gia, mỗi đất nước trên thế giới lại có những phong tục và tập quán khác nhau và những người Việt Nam đi khắp thế giới cũng vì thế mà nhiều lần được chứng kiến sự bất ngờ. Mới đây, một bà mẹ người Việt hiện đang sinh sống ở Nhật Bản đã có những chia sẻ về chuyện ăn rau của mình, rằng nhiều loại rau ở Việt Nam rất ngon nhưng khi sang nước bạn lại bị gọi là... cỏ.
Nhiều loại rau ở Việt Nam rất ngon nhưng khi sang nước bạn lại bị gọi là... cỏ. Ảnh: afamily
Cụ thể, mẹ Trang đã nói về một số loại rau mà ở Việt Nam khá thông dụng như rau lang, rau bí và quả mướp. Theo đó, người Nhật thường chỉ chờ để ăn củ và quả bí thì người Việt mình lại tận dụng ăn cả lá của cả 2 loại cây nên rất nhiều lần đã bị hỏi là "ăn rau hay ăn cỏ".
Người Nhật thường chỉ chờ để ăn củ và quả bí thì người Việt mình lại tận dụng ăn cả lá. Ảnh: afamily
Không chỉ có vậy, người Nhật cũng không ăn quả mướp mà từ xa xưa người dân xứ hoa anh đào chỉ thường để quả mướp già dần đi rồi lấy xơ để tắm mà thôi. Công dụng đúng thật là khác nhau một trời một vực mọi người nhỉ?
quả mướp già dần đi rồi lấy xơ để tắm mà thôi. Ảnh: afamily
Trước đó, cư dân mạng cũng đã nhiều lần bất ngờ trước những loại rau khi ở Việt Nam đều ăn được nhưng lúc sang nước bạn thì lại bị coi là cỏ. Tiêu biểu trong số đó có lần một chàng trai đi hái hành lá ven đường về ăn và bị thắc mắc là sao lại ăn cỏ.
Có lần một chàng trai đi hái hành lá ven đường về ăn và bị thắc mắc là sao lại ăn cỏ. Ảnh: afamily
Đính kèm với dòng caption ngắn là hình ảnh một chàng trai trẻ đang cần mẫn nhổ từng túm hành lá với dáng vẻ vô cùng hào hứng. Sẽ chẳng có gì đáng nói vì đây là "món gia vị" cực quen thuộc và cần thiết trong các món xào, nấu hàng ngày của người Việt Nam. Nhưng có lẽ, ở Nhật Bản, người dân không biết món này nên tỏ ra khá bất ngờ và ngạc nhiên, thậm chí còn nhầm là... cỏ dại mọc ven đường.
Ở Nhật Bản, người dân không biết còn nhầm nhiều loại rau là... cỏ dại mọc ven đường. Ảnh: afamily
Phía dưới phần bình luận, đa số cư dân mạng đều đồng cảm với cảm giác của anh chàng trên và cho biết mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh "bị hiểu nhầm" tương tự:
Nhiều người Việt hái rau ăn từng bị rơi vào hoàn cảnh "bị hiểu nhầm". Ảnh: afamily
- "Hành tăm nè, mấy bữa trước mình nhổ về ăn xong có ông người Nhật tưởng mình ăn cỏ, kêu vô nhà cho mấy củ cải bảo mang về mà ăn".
- "Chuẩn nè, người Nhật họ không ăn đồ này đâu. Dì mình hồi ở Nhật kể lại người Nhật thấy người Việt Nam mình đi nhổ hành tăm này về ăn nói Việt Nam ăn cỏ, thương lắm rồi khóc cơ".
Vườn cải hoang mọc hoa vàng ươm một góc trời. Ảnh: kenh14
- "Bên mình còn có ngải cứu, mình đi đường thấy xuống hái mà người Nhật cũng cứ nhìn hoài, ngạc nhiên lắm".
Rau ngải cứu cũng là món ăn khá xa lạ với người Nhật. Ảnh: rauxanh.net
Thêm vào đó, cũng có khá nhiều lần những chàng trai cô gái người Việt khiến cư dân mạng bất ngờ khi hái được kha khá loại rau ăn rất ngon mà lại mọc hoang dại ở Nhật Bản. Cụ thể trong số đó có thể kể đến như là rau má, cần tây...
Cô gái người Việt khiến cư dân mạng bất ngờ khi hái được kha khá loại rau ăn rất ngon mà lại mọc hoang dại ở Nhật Bản. Ảnh: kenh14
Cách đây vài tháng, một anh chàng trên đường đi làm về đã bắt gặp dưới con mương bụi rau má mọc xanh um, thế là a-lê-hấp thanh niên nhảy xuống hái liền. Chẳng rõ hương vị rau má mọc ven mương nước ở Nhật Bản có giống rau má Việt Nam hay không nhưng anh chàng này tỏ ra rất hào hứng vì tìm được nguồn thực phẩm miễn phí.
Nhiều người hào hứng vì tìm được nguồn thực phẩm miễn phí. Ảnh: afamily
Một lần khác, tài khoản Tiktok "Nam lang thang" thì lại chia sẻ cảnh đi hái rau ngải cứu ở gần nơi ở: "Lại gặp bụi rau ngải". Chia sẻ thêm với một số bạn bè, Nam cho biết lá ngải này cậu dùng để làm trứng rán hoặc gà hầm thì "ngon phải biết".