Thực hiện ước mơ xuyên Việt sau 5 năm, Anh Đức vẫn rùng mình khi nghĩ về cung đường tây Trường Sơn vắng người, mù sương, đầy ổ gà...
Nguyễn Anh Đức, đến từ TP HCM, vừa hoàn thành chuyến đi xuyên Việt trong 27 ngày cùng 2 người bạn vào tháng 12. "Anh Trần Đặng Đăng Khoa cũng là người truyền cảm hứng để mình thực hiện chuyến đi này. Mình theo dõi anh đã gần 5 năm. Những chuyến đi và chia sẻ của anh tạo cho mình đam mê, khát khao một ngày cũng sẽ có hành trình như vậy", Đức chia sẻ.
Đam mê chinh phục các cung đường bằng xe máy, nhưng trước đây Đức chỉ thường tới những điểm gần như Vũng Tàu, Đà Lạt... Đây là lần đầu tiên anh ra miền Bắc. Từ TP HCM, anh cùng hai người bạn thân đi dọc đường ven biển đến Hà Nội, lên Tây Bắc, sang Đông Bắc rồi về lại Hà Nội. Tới đây, ba người gửi xe máy về TP HCM và về bằng máy bay.