Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/01/2020 20:01 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
New Year New Me


Lướt dạo một vòng newsfeed ngày cuối năm, chẳng khó khăn gì để bắt gặp hàng loạt status chào năm cũ, đón năm mới, chẳng ai chịu thua ai, cứ phải viết một status tổng kết năm cũ của mình để đăng lên như một nghi thức bắt buộc nào đó. Bản thân tôi, vốn dĩ là người luôn thờ ơ với những thứ gọi là trend, không phải là không biết những thứ trend đó, mà căn bản là không có hứng thú chạy theo, nếu dòng người chạy theo những trào lưu trên mạng xã hội là những con sóng nhỏ gợn trên mặt sông thì tôi sẽ tự tưởng tượng mình chính là cái cột cầu, đứng sừng sững kiên định và vững chắc, hoàn toàn không quan tâm những cọng bèo đang bị những hạt nước nhỏ xô đẩy một cách gấp gáp và đôi khi khuấy động cả con sông yên bình. 

 

Bởi chẳng bao giờ bắt ép bản thân mình phải chạy theo dòng nước ấy, nên tôi cảm thấy cuộc sống của mình thực sự nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đó hẳn là sự tự do mà tôi vẫn luôn cảm thấy thật may mắn có được. Tôi có thể viết một bài viết tổng kết năm, đương nhiên phải viết, bởi tôi muốn ghi lại những điều đã xảy ra, những cảm xúc hãy còn nóng hổi, nhưng tôi không muốn làm việc ấy khi tôi chưa thực sự sẵn sàng, cả về thời gian lẫn xúc cảm… dẫu cho thời khắc chuyển giao ấy đang đến rất gần.

Với tôi, một status là không đủ. 

 

Tôi vẫn luôn có cảm giác, từ những ngày đầu 20, tôi có thể đã trưởng thành ngay cả trong lúc ngủ, bởi mỗi giây mỗi phút trôi qua, tôi đều cảm nhận được sự thay đổi, thay đổi trong chính suy nghĩ của mình. Mỗi một suy nghĩ, tâm niệm, quan điểm mà tôi đang giữ cho mình hôm nay, ngay ngày mai thôi, đã có thể thay đổi, sự thay đổi khiến tôi cũng nhiều lần sững sờ của chính mình càng khiến tôi có cảm giác năm vừa qua là một năm của sự thay đổi. 

 
Bước xê dịch đầu tiên 

Tôi đã xê dịch được mình hơn vài bước, bước thứ nhất, tôi đã biết chăm sóc cho bản thân mình, cả về sức khỏe và ngoại hình, tôi phát hiện, cân nặng sau Tết thực sự là một vấn đề lớn, và cấp bách. Vì thế, tôi đã đi tập gym, tập chăm chỉ và có kết quả tuyệt vời, 6kg trong vòng 2 tháng, tôi tự hào về mình xiết bao, phải nói là vậy. Bởi vì nghe dễ, nhưng tôi đã mất 2 3 năm mới có thể đưa được bước chân đến phòng tập, và kiên trì đi tập mỗi ngày, dù có những thời gian stress và oải đến độ cơ thể cũng giơ cờ phản đối sự liều mạng của tôi.

 

Từ nhà đến sân vận động ước mơ

Bước thứ hai, tôi đã đến sân vận động quốc gia, lần đầu tiên, được tận mắt xem một trận bóng đá, cũng đồng thời gạch đi trong sổ tay một ước mơ nho nhỏ từ hồi trung học. Giờ thì tôi đã ở đây, giữa sân vận động Mỹ Đình, xem các tuyển thủ quốc gia thi đấu và được hò hét như những người hâm mộ cuồng nhiệt nhất. Nhưng có một điều, tôi cũng không thể quên, đó là trận bóng đêm ấy, và rất nhiều trận khác sau đó mà tôi được tận mắt xem, đội chúng ta đều giành chiến thắng, lịch sử bóng đá Việt Nam là điều mà báo đài vẫn luôn nhắc mãi thời gian qua, tôi thì chẳng muốn phí thời gian để khen thêm, chỉ muốn chia sẻ một chút cảm xúc của mình. Đối với tôi, chỉ có những người đã trải qua những nỗi đau, mới thấu hiểu thực sự giá trị của hạnh phúc. Bóng đá Việt Nam, các cầu thủ, người hâm mộ trong đó có tôi, hiểu điều đó. Bởi vậy, tôi hòa vào dòng người, tôi vui, nhưng tôi vẫn thích hoài niệm một chút quá khứ, bởi không phải ai cũng trải qua những cảm xúc ê chề, tiếc nuối, thất vọng của quá khứ. Không phải ai cũng đến bên đội tuyển sớm như chúng tôi....

 
Hán ngữ và sự nỗ lực của tôi
Bước thứ ba, tôi đã thi tiếng Trung, cấp 4 thôi nhưng kết quả thực sự khiến tôi cảm thấy thỏa mãn, một trong những thành tựu đáng nhớ của tôi trong năm 2019, điều tôi tự hào nhất, cũng khiến tôi nhớ nhất, chính là những ngày ôn thi miệt mài, quên ăn quên ngủ, chỉ có tôi và những quyển sách, một chiếc máy tính và bút vở, tôi cặm cụi học, nghe, luyện từ, rồi viết, tôi nhớ có những đêm tôi học mà không biết mệt, cũng không để ý thời gian, cứ thế nghe, rồi luyện viết, trời bỗng sáng lúc nào không hay,... Tôi thực sự hoài niệm khoảng thời gian đó, và cũng nhờ khoảng thời gian ấy khiến tôi nhận ra một điều, chỉ cần tôi nghiêm túc thực hiện một việc gì đó, tôi sẽ có thể làm tốt, mọi điều, tôi tin và tôi đã từng làm được. Kỳ thi cấp 5 sắp tới, tôi cũng sẽ thực hiện chiến thuật đó, cái mà tôi thường gọi là “crazy study”…
 
Những người bạn mới và một chút rung động cuối thu

Năm nay tôi cũng gặp rất nhiều người bạn mới, có những người đã khiến tôi rung động, khiến tôi nhớ thương, đến bây giờ vẫn luôn hy vọng giữa chúng tôi sẽ không chỉ là tình bạn,... Có những người đã đến và khiến tôi nhận ra rằng mình vẫn luôn tỏa sáng trong mắt họ, chứ không phải một chiếc bóng mờ, tự ti và kém cỏi mà tôi vẫn nghĩ về mình trong những ngày tâm trạng chạm đáy. 2020 chắc chắn sẽ thấy một tôi mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn, tôi sẽ suy nghĩ thoáng hơn, sống lý trí hơn chút nữa, dành thời gian bên cạnh những người yêu thương mình, cho nhau một cơ hội để hiểu rõ đối phương, dành cho nhau sự chân tình. 

 

Có người bạn đã nói với tôi: “Em hãy thử mỗi ngày một điều mới, em sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn.” Em sẽ như thế, cảm ơn anh! 

 
Viết lách trở thành một phần của cuộc sống

Tôi cũng đã thử sức ở lĩnh vực viết lách và nhận ra mình có khả năng, tuy nhiên vẫn cần rèn luyện, có lẽ thời gian này tôi đã đọc quá ít sách, vốn từ bị hao mòn dần, kiến thức xã hội và chuyên môn cũng không được trau dồi thêm, đây là điều mà năm qua tôi cảm thấy hối tiếc nhất, cũng là vết xe đổ mà tôi sẽ không cho phép mình dẫm lại trong năm nay...

 
Con muốn tự mình tập đi

Tôi ra ở trọ, và trải nghiệm cuộc sống tự lập lần đầu tiên, nói là lần đầu tiên cũng không đúng nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi phải tự lo tất cả chi phí, học cách quản lý chi tiêu và học cách kiên trì đi làm kiếm tiền để tự lo cho cuộc sống, dù ít nhiều vẫn phụ thuộc bố mẹ… nhưng vẫn có thể cho đó là một bước tiến dài trên con đường trưởng thành của tôi. Tôi tự hào về mình vì đã luôn làm tốt điều đó, ít nhất là cho đến bây giờ.

 

2020 New Year New Me

 

2020 sẽ là một năm của sự bứt phá, tôi sẽ từng bước kiếm tìm cho mình những cơ hội, tôi sẽ thử những điều mới mỗi ngày, để đêm về, trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi sẽ mỉm cười bởi mình đã trải nghiệm một ngày hôm nay thực sự, chứ không phải là một ngày hôm qua… 

New Day New Experience.

 

2019 ơi, việc của cậu đến đây đã kết thúc, cậu làm tốt lắm, cảm ơn vì đã cho tớ đủ thời gian để thực hiện những dự định của tớ, và cũng để tớ nhận ra vẫn còn nhiều điều tớ chưa làm được. 2020 ơi, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nốt những dự định hãy còn dang dở và trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị mới nhé! 

Tái bút: Thực ra mọi điều mang tính nghi thức đều không quan trọng, ít nhất là với tôi, tôi sẽ sống và làm theo những điều bản thân cảm thấy đúng và tốt. Nếu như chính bản thân tôi không biết thế nào là tốt, thế nào là đúng, tôi sẽ tìm cách để biết, tôi sẽ không bỏ qua và mù quáng nghe theo lời người khác. Đã hứa rồi! New Year New Me!   

 
Tác giả: Xiao Heng

 

 --------------------------------

ybox.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024