Với tình yêu vô tận với sử Việt, có lẽ đây là nhà hàng đầu tiên mang phong cách dã sử độc đáo tại thủ đô. Ghé quán bạn sẽ được trải nghiệm menu đồ ăn đậm nét Việt, tinh túy trong các món bên cạnh đó là hòa mình vào một “gia trang” xưa nơi có các muội muội gọi mình bằng “tiểu thư, công tử”.
Nhà hàng được gây dựng để gợi nhắc tới năm xưa Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Từ thiết kế tới không gian cùng phong cách phục vụ của quán đều được theo phong cách dã sử.
Tại đây menu được gọi tên là “Ẩm thực sử ký toàn thư”, các món ăn được đặt tên theo những chiến tích hiển hách, những nhân vật hào hùng của sử Việt, như “Thăng Long khói lửa” (cá lăng hấp đá núi lửa), “Lửa thiêu Ung Châu” (đậu hũ khói lửa), “Nước mắt Ngọc Hân” (Bò ngâm mắm cốt)...
Không chỉ chú trọng vào không gian, món ăn mới chính là điều níu giữ thực khách. Gia trang chuyên về cá nên đỉnh cao nhất là các món cá lăng, cá hồi, cá chình được chế biến theo nhiều kiểu khác nhau. Thực phẩm tươi ngon với cách nấu nướng độc đáo sáng tạo của bếp khiến hương vị thêm ngấm vào lòng thực khách.
Vietnam 938 là địa chỉ lý tưởng dành cho các công ty tổ chức liên hoan team building hoặc tiệc vinh danh; các doanh nhân, quản lý tiếp đón đối tác; nhóm bạn bè tụ họp cuối tuần, tổ chức sinh nhật, hoặc các gia đình muốn có một bữa ăn đổi vị, sum vầy.
Gia trang còn rất hay tổ chức các trải nghiệm tương tác thú vị như thi bắn cung, mặc y phục cổ trang để checkin chụp ản, tạo trường thi thử tài trạng nguyên cho các bạn trẻ yêu sử,…mà phần quà luôn lớn là miễn phí tiệc ăn hoặc giảm giá cực sâu luôn!
Quán có sức chứa 120 khách, có bàn tiệc cho 10-20 người, phòng lớn cho 30-40 người. Mức chi trung bình của 1 thực khách khoảng 200.000-300.000 đồng –rất hợp lý để có được một trải nghiệm độc nhất vô nhị tại Hà Nội tại gia trang thú vị này đó ha!