Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/10/2019 20:10 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ!


Có biết vì sao ai ai cũng muốn thoát ế, ai ai cũng muốn mau chóng có người yêu không? Không chỉ vì có nhanh để đỡ GATO với dân tình mà đơn giản bởi vì khi yêu vào, cuộc sống của chúng ta cũng trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn hẳn. Khi đó, bạn không còn cô đơn, không còn phải chật vật giải quyết nhiều vấn đề, bởi bên bạn đã có một người để chia sẻ. Yêu nhau có lắm khi cãi nhau, có lắm khi buồn bã chứ, nhưng bạn sẽ được bù lại bằng những cái ôm, những nụ hôn, những lời cổ vũ đầy ngọt ngào...

Nắng mưa gì thì giờ cũng có anh người yêu lo cho bạn rồi

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 1.

Bạn có thêm một người để hỏi ý kiến mỗi khi chứng sợ lựa chọn bộc phát, mặc cho kết quả có thể không thay đổi nhiều

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 3.

Cái cảm giác ngượng ngùng lần đầu tiên chạm tay nhau đến giờ vẫn làm bạn xao xuyến

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 5.

Những giây phút trêu chọc đầy ngốc nghếch như thế này là không thể thiếu khi bạn có người yêu

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 7.

Các bạn sẽ tự tạo ra những lãng mạn của riêng mình

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 9.

Chỉ có người ấy mới hiểu cách để xoa dịu bạn nhanh nhất

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 11.

Lần đầu tiên hẹn hò, cả hai đều háo hức, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng từ trước đó cả nửa buổi nhưng vẫn ngại ngùng không dám lên tiếng sớm hơn

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 13.

Yêu vào rồi, bạn hiểu lắm cái cảm giác quyến luyến, không nỡ rời xa nhau dù chỉ 1-2 ngày ngắn ngủi

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 15.

Và càng yêu lâu, các bạn càng trở nên thoải mái bộc lộ con người thật của chính mình

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 17.

Định nghĩa bình yên được xây dựng lại hoàn toàn từ ngày trái tim bạn thuộc về một người khác...

Bộ tranh: Khi yêu vào con người ta có thể trở nên dễ thương đến thế này, bảo sao ai cũng mong có bồ! - Ảnh 19.

Tranh: bai



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024