Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/06/2019 23:06 # 1
vnrleo28
Cấp độ: 29 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 34/290 (12%)
Kĩ năng: 40/80 (50%)
Ngày gia nhập: 17/09/2014
Bài gởi: 4094
Được cảm ơn: 320
Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi mới chịu buông bỏ giấc mơ Đại học


Sau hơn 40 năm thu gom sắt phế để mưu sinh và thi Đại học, cụ ông họ Khang ở Trung Quốc vẫn chưa đạt được tâm nguyện.

 
 

Sau 19 lần thi trượt Đại học, cụ ông 72 tuổi đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc - quyết định buông bỏ giấc mơ "cao khảo."

Cụ ông họ Khang có hoàn cảnh khó khăn, phải mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu. Ông kiếm tiền bằng cách nhặt nhạnh và bán mọi thứ mà người ta ném ra đường.

Trong những năm qua, ông Khang cho hay mình đã chi hơn 3000 tệ (hơn 10 triệu đồng) lệ phí đăng ký thi tuyển Đại học của Trung Quốc.

Cuộc sống vốn đã khó khăn lại chẳng có tiền mua tài liệu hoặc sách vở, tất cả dụng cụ học tập của cụ ông kém may mắn này đều đến từ thùng rác.

Khang cho hay, lần đầu ông đăng ký đi thi vào năm 1978. Sau đó, khi luật giới hạn độ tuổi thi Đại học được gõ bỏ vào năm 2001, ông lại quyết chí theo đuổi giấc mơ học vấn một lần nữa và trở lại trường thi mỗi năm kể từ đó. Trong 41 năm qua, ông Khang đã thi Đại học tới 19 lần.

Điểm số cao nhất của cụ là 303 điểm (năm 2019), còn thấp nhất là 73 điểm. Ở Trung Quốc, điểm thi Đại học cao tuyệt đối là 750 điểm.

Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi mới chịu buông bỏ giấc mơ Đại học - Ảnh 1.
 

Sau mấy chục năm đèn sách, thi cử, ông Khang cho biết đã đến lúc mình từ bỏ.

Ông cho biết, kỳ thi năm nay thật sự không thuận lợi: "Tôi đã không làm phần thi viết, làm sao viết được nhiều chữ với đôi tay run rẩy này."

Trên Weibo, dân mạng Trung Quốc tỏ ra hết sức xót xa và đồng cảm với ông Khang, họ gửi đến những lời chúc tốt nhất và mong ông sẽ được sống vui vẻ từ nay đến cuối đời.

"Tôi đã đi thi Đại học 1 lần và thế là quá đủ," một người dùng Weibo tâm sự.

Theo Weibo

 



Gmail: vnrleo28@gmail.com

Con người có thể mất đi nam tính, có thể mất đi nữ tính, nhưng đừng đánh mất nhân tính
Lớp : K20YDH1


 
19/06/2019 22:06 # 2
roidienbinhxit
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/20 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 03/05/2019
Bài gởi: 16
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Sau 19 lần thi trượt, cụ ông 72 tuổi mới chịu buông bỏ giấc mơ Đại học


Sự quyết tâm cuối cùng đã được đền đáp.




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024