Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/05/2010 03:05 # 1
@nhl@tien
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 25/60 (42%)
Kĩ năng: 28/60 (47%)
Ngày gia nhập: 25/01/2010
Bài gởi: 175
Được cảm ơn: 178
Nhật kí cho người yêu phương xa !!!


Ngày...tháng...năm....
Yêu và được yêu là một hạnh phúc phải không em? Để giữ được tình yêu thật khó và nó còn khó hơn khi mà cả 2 lại ở xa nhau. Anh cũng biết khi em chấp nhận theo anh là sẽ chịu nhiều thiệt thòi, anh thường nói con gái luôn cần một bờ vai kề bên, luôn muốn có một bàn tay sẽ nắm chặt tay mình trên con đường đời..."uh thì em cũng cần lắm một bờ vai, uh thì em cũng nhớ những cái ôm siết nhẹ, nhớ lúc bàn tay anh nắm chặt tay em để sưởi ấm trong những ngày tết giá rét. Uh thì là con gái nên em cũng mít ướt lắm nhưng chẳng có bờ vai anh kề bên cho em gục đầu mà khóc."..Vì anh là kẻ bắc mà em lại người nam. Những ngày nghỉ tết ngắn ngủi là những ngày chúng ta được bên nhau, chấp nhận bước theo anh là chấp nhận cuộc tình như "Dế mèn phiêu lưu ký", dẫu biết thế nhưng vì em tin anh, tin vào tình yêu anh giành cho em.
Ngày hôm nay, khi những khó khăn trong kỳ thi sắp tới đang dồn dập, đã có lúc em nghĩ mình sẽ khóc nhưng em tự hứa với lòng không được khóc, vì lúc này không có anh kề bên. Yêu anh mà ngay cả tin nhắn điện thoại cũng không thể gửi đi, chỉ biết chờ anh, chờ tin nhắn của anh mỗi ngày. Và em biết anh cũng nhớ và yêu em nhiều như em. Cố lên anh nhé, ra trường là anh sẽ có tự do dù em biết mình vẫn còn phải xa nhau.
~Lily~

Các bạn có yêu một người ở xa như mình không? hãy cùng mình viết tiếp trang nhật ký dành cho người mình yêu nơi phương xa nhé.....

Hôm nay mệt thật, nhưng cũng vui, 3h hơn rùi. Không hiểu sao lang thang lại đọc được mấy dòng trên. Sao nó giống của heo con vậy không biết, gống tâm trạng của mình nữa, lại còn kí tên Lily nữa chứ. Phải chăng là em. Bùn lắm xã ah. Ráng đợi anh thời gian nữa heo con ngen.Anh yêu em nhiều lắm.................



Ở trường học có thể không có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một số trường học người ta còn hủy bỏ những điểm rớt và cho bạn cơ hội để bạn giành điểm cao. Trong cuộc sống thực không bao giờ có chuyện như thế.
   


 
Các thành viên đã Thank @nhl@tien vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024