Bớt bi quan đi bạn ơi. Đôi lúc cuộc sống là vậy, bỗng dưng mình nhận ra mình thật cô đơn hoặc cuộc sống này thật không công bằng với mình. Nhưng mình nghĩ đó chỉ là tạm thời, và phần nhiều là do suy nghĩ của mình mà thôi. bạn có giám chắc là từ trước tới h bạn chưa có một quãng thời gian nào vui vẻ hạnh phúc chứ. Hay thay đổi suy nghĩ của mình một chút là được thôi. mình cũng nhiều lần giống bạn. thế giới bản thân bạn có nhiều điều để khám phá lắm. thay vì buồn chán hãy tập chung vào khám phá bản thân mình đi. mình chắc là bạn sẽ rất ngạc nhiên khi khám phá ra bạn có rất nhiều khả năng cũng như điều mới mẻ đó.
Hãy biết trân trọng những người xung quanh bạn bạn ah. đừng để họ phải buồn, cũng đừng đánh mất họ. Mình sẽ chẳng bao h biết mình cần gì cho tới khi mình tìm ra nó, hay mình đang có gì cho tới khi bạn đánh mất nó. CHúc bạn sớm tìm được niềm vui mói trong cuộc sống
Nguyễn Khắc Giang
Facebook: https://www.facebook.com/khacgiang.taichinh Email: khacgiang.14dtu@gmail.com