Con trai ư! ôi nói về con trai thì nói cả ngày không hết. Không phải nói xấu con trai nhưng những gì con trai lam rất là lố bịch nên không nói không được. Đầu tiên là cách tán gái, rất là nhố nhăng, các chàng trai ơi cái cách mà các chàng tới tấp nhắn tin cho 1 cô gái sáng trưa chiều tối trong vòng 1 tuần, rồi sang tuần sau thì im lặng. Mục đích là để chúng tôi thấy vắng những tin nhắn mà nhớ đến các chàng. Xin thưa với các anh cái bài đó xưa lắm rồi, lúc đấy không biết ai nhớ ai đâu các anh ạ. Còn nữa, các anh ngòi tụm 3 tụm 7 lại, thấy 1 cô gái không đẹp sẽ bàn tán rồi mang cô gái đó ra làm trò cười. Còn cô nào xinh hơn 1 tí thì các anh lại buông ra 1 câu phũ phàng : " bên ngoài vậy thôi chứ tan nát hết rồi ". Tôi đang tự hỏi xấu cũng bị nói đẹp cũng bị nói. Vậy thì như thế nào mới hài lòng các anh, vì thế không ngoa tí nào khi tôi nói con trai các anh cũng không tốt đẹp gì khi mà nói chúng tôi.