Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/04/2010 14:04 # 1
girlvd89
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 8/10 (80%)
Ngày gia nhập: 28/04/2010
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 8
NGÀY MỚI ............


 Thế là hôm nay nó ko thể xuống tay được, nó ko nỡ và càng ko muốn mất nó :frown: . 
Lúc sáng còn hăng lắm, mặc đồ vào hết rồi đến khi lấy chiến hữu ra đi thì lại ko lê bước nổi :mad: 
Hic cả năm trời nó cứ quyết định rùi lại ko hoàn thành cái quyết định nó định làm đấy :o: , nó hứa với con bạn nó là nó phải làm và nhất định phải làm điều ấy p: , thế là thất hứa với nó rồi, chắc nó mong lắm :lol: , mà thui để vài tháng nữa nó dài ra thì nhất định nó sẽ cho đi thong thả hơn, giờ nó còn luyến tiếc nên ko thể vào đó để họ xuống tay được :whistle: 
Sáng nay, nó cứ long nhong từ bệnh viện đến nhà con bạn, đến 12h trưa mới về, ko cơm nước, ko nấu nướng gì, nó nhảy tót lên giường ngủ đến 3h chiều, mệt mỏi, trời nóng, 2 con mắt lừ đừ vì tối hôm qua thức khuya quá, mà dạo này nó mơ nhiều giấc mớ quái lắm, chẳng thế nói ra thành lời được, đến khi tỉnh dậy thì bật cười ha hả :lol: , há há mà 2,3 hôm nay giấc mơ đó cứ liên tiếp như một câu chuyện vậy p: hehe thế để tối nay coi thử kết thúc có hậu ko cái đã rùi kể tiếp :lol: 
Cả tháng nay nó ko vào bệnh viện chữa trị, nó lười thật, đi lần nào cũng phải đợi, nó lại ghét nhất là phải chờ đợi, thế là tranh thủ lúc đợi nó đến phòng làm mặt để họ chăm sóc trước :D rùi sau đó đến bác sĩ xem lại thế nào p: . 
Hôm nay, thời tiết đẹp, sáng dậy nó ra quán ăn 2 tô mì quảng :D , 1 tuần rồi nó mới ăn lại, thèm quá, ăn một tô thấy chưa no, thế là nói cô bán mì bán thêm con tô nữa, mà nói thật ăn vẫn chưa no lắm :lol: , dạo này nó thèm ăn lại rồi hay sao ăn ai cũng phải sợ, nó cứ tưởng ngày hôm qua nó ăn thế để ko phải nghĩ ngợi đến chuyện gì nữa, thế mà giờ nó nghĩ lại sai thật, nó thèm ăn ......... :whistle: p: 
Lúc trưa nó qua nhà con bạn mượn được bài tiểu luận môn của ông thầy ấy, mà tụi nó làm cũng sơ sài quá lại ko cùng chủ đề với mình, chỉ coi cách làm thôi nhưng thấy cũng chẳng ra sao cả, chắc mình phải tự lúc cánh sinh thôi :frown: ko thể nhờ vả ai được. Lần này tự làm, tự hiểu để biết thêm nhiều môn ấy chứ ko thì kì thi này chết chắc awww 
Nó hôm nay thấy lo lo thế nào, ko thấy tin tức gì cả ? mà lúc trước nó có vậy đâu ? 
Nó mặc kệ vậy ! ko quan tâm gì nữa ! tối nay nó phải đi học, giờ thì nó thấy mệt thật rồi :o:

 



 Đôi khi con người ta dừng lại...Dừng lại để rồi bước nhanh hơn.  Đôi khi con người ta cần buông tay...Cần cho đi để rồi có nhiều hơn.  Đôi khi con người ta cần khóc...Khóc để rồi lại cười thật to.  Đôi khi con người ta cần một mình...Một mình để biết có nhau là quan trọng như thế nào.
Đôi khi con người ta dừng lại...Dừng lại để rồi bước nhanh hơn. 
Đôi khi con người ta cần buông tay...Cần cho đi để rồi có nhiều hơn. 
Đôi khi con người ta cần khóc...Khóc để rồi lại cười thật to. 
Đôi khi con người ta cần một mình...Một mình để biết có nh

 
Các thành viên đã Thank girlvd89 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024