Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/11/2017 21:11 # 1
datspider
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 141/160 (88%)
Kĩ năng: 7/40 (18%)
Ngày gia nhập: 14/04/2014
Bài gởi: 1341
Được cảm ơn: 67
Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu


Hẹn hò trong xã hội hiện đại ngày nay không phải điều dễ dàng, nó giống như bạn bước chân vào một trận địa mìn vậy. Một khi chúng ta tìm thấy người thích hợp, chúng ta sẽ muốn mối quan hệ ấy dài lâu. Thậm chí khi chúng ta chẳng hề hạnh phúc với mối quan hệ ấy, chúng ta cũng vẫn cố gắng chịu đựng và tự huyễn hoặc bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi.

Chẳng một ai muốn mình buồn rầu, phiền muộn. Vậy tại sao một số người lại chọn níu giữ mối quan hệ không hạnh phúc chỉ để lấp đầy cảm giác thiếu vắng trong lòng?

Chiếc hộp tình cảm được tạo ra bởi hai người yêu nhau

Trước khi bắt đầu một mối quan hệ, cuộc sống của chúng ta đều rất khác. Chúng ta đang vui vẻ, tự do tự tại, làm bất cứ điều gì mình muốn.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Bỗng một ngày, một người nào đó gặp gỡ và phải lòng một người khác. Và cuộc đời họ thay đổi 180 độ từ đó.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Ban đầu, mọi thứ thật tuyệt vời. Họ bắt đầu tự dựng lên một chiếc hộp chỉ dành cho hai người và hình thành nên một mối liên kết chặt chẽ.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Sau đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi do nhiều nguyên nhân. Cả hai người phải chịu đựng cảm giác buồn bã, trầm cảm và sống một cuộc sống bức bí chỉ bởi chiếc hộp của họ thật tiện lợi và không ai muốn rời khỏi nơi thoải mái và ấm cúng đó.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Hai người coi việc ở lại bên nhau là nghĩa vụ hiển nhiên vì rất nhiều lý do, có thể là do họ đã có con với nhau hoặc họ có quá nhiều kỉ niệm chung, cũng có thể vì hai người đã bên nhau rất nhiều năm và bỏ ra rất nhiều để xây nên chiếc hộp của riêng họ và họ không muốn bỏ phí những gì họ đã tạo dựng nên.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Họ cho rằng họ có thể làm mối quan hệ tiến xa hơn. Họ nhìn ngắm mọi thứ trong chiếc hộp của mình, mặc dù họ đã có những bước cải thiện vượt bậc rồi nhưng họ vẫn muốn chỉnh sửa thêm chút nữa. Họ tin rằng tình yêu đâu thể có được dễ dàng, phải trải qua khó khăn thì mới có được kết cục viên mãn. Hoặc họ tự thấy mình chưa đủ cố gắng.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Con người chính là những sinh vật hành động theo thói quen. Một khi bạn tìm được thứ bạn thấy hợp lý và làm bạn thoải mái, bạn sẽ đấu tranh để giữ được nó. Với một số người, việc ở lại dễ dàng hơn rời đi. Điều đó dường như là điều đã được mặc định. Thế giới bên trong chiếc hộp bao giờ cũng quen thuộc và an toàn.

 
 
 
Learn More
 
 
 

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Vấn đề nảy sinh với chiếc hộp tưởng chừng ấm áp, an toàn

Vấn đề ở chiếc hộp tình cảm chính là nó khiến bạn không nhận thức được những gì xảy ra bên trong và bên ngoài mối quan hệ ấy.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Dù rằng việc có con chính là lý do hợp pháp để bạn và người ấy ở lại bên nhau nhưng bạn vẫn cần nhìn nhận và đánh giá vấn đề sâu hơn để xác định lý do tại sao bạn muốn ở lại.

Nếu con người chỉ nghĩ đến nỗ lực họ đã bỏ ra để tạo dựng nên chiếc hộp, tất cả những kỉ niệm, cảm xúc và những gì họ cùng chia sẻ mà chẳng muốn buông tay để chúng ra đi thì họ đang hi sinh cơ hội có được hạnh phúc lớn hơn. Đây chính là sự ngụy biện cho “chi phí chìm” theo cách gọi trong kinh doanh, điều này nghĩa là bạn tiêu tốn rất nhiều sức lực vào một điều gì đó, vậy nên bạn tiếp tục đầu tư không ngừng vào nó dù rằng nó không phải hướng đi đúng. Bạn không muốn bỏ phí những gì đã bỏ ra nhưng điều này khiến bạn không thể khám phá những cơ hội tốt hơn, đầu tư cho những gì xứng đáng hơn.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Cố gắng trong vô vọng, bạn sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc

Nhiều người cũng hiểu sai cụm từ “nỗ lực hết mình”. Chẳng ai nên cố gắng, cật lực như một nô lệ chỉ để mối quan hệ của họ có thể tiến triển tốt hơn. Cố gắng trong vô vọng chỉ mang lại những điều tồi tệ cho cả hai người. Những nỗ lực kiểu này không giúp mối quan hệ tốt đẹp hơn.

Có thể bạn sẽ “Nhưng làm sao bạn biết nó sẽ thế nào nếu không thử cố gắng? biết đâu tôi nỗ lực hơn và mọi chuyện sẽ khác”. Chẳng ai nhìn trước được tương lai. Chúng ta chỉ là người thường, không thể biết được những điều chưa xảy đến. những điều còn dang dở, chưa hoàn thành sẽ luôn khiến chúng ta tự hỏi kết quả sẽ thế nào. Thắc mắc là phản ứng tự nhiên của con người nhưng con người có quyền tự quyết định điều gì là tốt nhất cho họ, đừng để lòng tò mò dẫn dắt, chỉ đường cho bạn. ngoài ra, bạn cũng sẽ chẳng bao giờ biết được mình sẽ vui vẻ đến thế nào nếu như bạn chẳng dám bước ra khỏi mối quan hệ ấy.

Làm thế nào để thoát khỏi chiếc hộp ấy?

Khi bạn muốn kết thúc mối quan hệ của mình, điều đầu tiên và quan trọng nhất bạn cần làm chính là nói chuyện với nửa kia của bạn. Bất kể người ấy cảm thấy thế nào và bạn quyết định ra sao thì người ta cũng xứng đáng được biết về cảm giác của bạn cũng như quyết định chấm dứt mọi thứ của bạn. Một cuộc trò chuyện như thế này sẽ không hề vui vẻ hay dễ dàng gì nhưng nó là điều cần thiết cho cả bạn và người ấy. Sự trung thực vẫn luôn là sự lựa chọn tốt nhất cho mọi vấn đề.

Nhấn nút tạm dừng

Đôi khi, việc tạm “nới lỏng” mối quan hệ của bạn sẽ dễ dàng hơn việc nói ra nói ra sự thật “mất lòng” kia. Sau cuộc trò chuyện không dễ dàng gì ấy, cả hai bạn đều cần thời gian nghỉ ngơi. Đây là cách tốt nhất giúp bạn và người ấy có khoảng không gian để thở và suy ngẫm lại về mối quan hệ của cả hai.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

 

Hãy cho nhau khoảng thời gian suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng

Tạm dừng mối quan hệ không phải tấm “giấy phép” để bạn có những quan hệ “ngoài luồng”, nó cũng không phải cơ hội để bạn tìm kiếm xem ở ngoài kia có ai tốt hơn dành cho mình hay không. Khoảng nghỉ này là thời điểm để các bạn xem xét và đánh giá lại tình cảm của hai người. Đây là chuyến hành trình mà bạn phải bước đi một mình. Và nếu trong khi đó, bạn tìm được một người thích hợp hơn thì hãy cắt đứt với người ấy.

Hãy đặt một giới hạn cho khoảng nghỉ của hai bạn. Khi quãng thời gian ấy kết thúc, hãy đến bên nhau và cùng thảo luận bước tiếp theo hai bạn phải làm. Đừng mặc kệ để mối quan hệ rơi vào quên lãng, mối quan hệ của bạn và người ấy cần một kết thúc rõ ràng.

Nói ra quyết định cuối cùng

Khi khoảng nghỉ của hai bạn đã kết thúc, các bạn cần gặp nhau để chia sẻ những cảm nhận về mối quan hệ này. Nếu bạn quyết định kết thúc mối quan hệ thì đừng vấn vương bất cứ điều gì. Hãy thể hiện rõ quan điểm và mong muốn kết thúc của bạn cho người kia thấy. Đừng làm người ấy nảy ra suy nghĩ rằng anh/cô ấy có thể khiến mối quan hệ này tiếp tục.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Hãy kết thúc mối quan hệ trong sự chân thành và thiện chí

Đừng đổ lỗi cho đối phương khi mối quan hệ của hai bạn tan vỡ. Hãy để họ thấy sự thật bạn không hạnh phúc trong chuyện tình này nhưng điều đó không phải do những gì người ấy đã làm. Điều ấy chẳng hay ho chút nào, vậy nên hãy giải thích một cách chân thành và thiện ý để người ấy hiểu.

Hãy ở lại bên nhau vì tình yêu chứ đừng vì nỗi sợ

Kết thúc mối quan hệ chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng, đặc biệt là khi bạn vẫn còn quan tâm đến người kia rất nhiều.

Nếu bạn muốn có được một mối quan hệ hạnh phúc và trọn vẹn thì hãy sẵn sàng mạo hiểm. đừng để nỗi sợ, cảm giác tội lỗi hay bất cứ điều gì tương tự trở thành chiếc mỏ neo khiến bạn cố gắng duy trì mối quan hệ không hạnh phúc. Chỉ có tình cảm thực sự chân thành mới xứng đáng để giữ gìn mối quan hệ ấy.

Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu

Ở lại hay bước đi đều cần lòng can đảm của bạn

Nếu bạn thực sự yêu người ấy thì hãy can đảm ở lại bên họ, còn nếu không thì can đảm rời đi!

Hồng Ngọc(guu.vn)




 
11/11/2017 09:11 # 2
kevindoan0209
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 13

Kinh nghiệm: 183/220 (83%)
Kĩ năng: 80/130 (62%)
Ngày gia nhập: 18/12/2014
Bài gởi: 2493
Được cảm ơn: 860
Phản hồi: Cố gắng níu kéo một mối quan hệ không còn hạnh phúc, chỉ càng chứng tỏ bạn đang “sợ hãi” chứ không phải tình yêu


Cái gì đã mất thì không thể lấy lại được nữa 



(->Kevin Đoàn<-)

Gmail: congtruc.no1@gmail.com

Facebook: Kevin Đoàn

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024