Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/04/2010 20:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Chùm ảnh thi đấu kém cỏi của đội bóng sông Hàn


HB Đà Nẵng và Cảng Thái Lan đều thi đấu khá cầm chừng trong trận đấu này. Hoà không bàn thắng, dù cả hai đội đều hài lòng dắt tay đi tiếp ở bảng H.

Vững chắc ở ngôi đầu sau 4 trận toàn thắng, SHB Đà Nẵng thảnh thơi vào trận với đội hình gồm 5 tiền vệ trẻ ở giữa sân; trên hàng công là ngoại binh duy nhất Gaston Merlo. Còn ở hàng thủ, nhiều cầu thủ trẻ, thường xuyên mài quần trên băng ghế dự bị đã được HLV Lê Huỳnh Đức cho vào sân thử sức. Bằng đội hình nặng tính thử nghiệm, đội bóng sông Hàn ít nhiều bị đối thủ lấn lướt trong hiệp thi đấu thứ nhất.

Cảng Thái Lan có nhiều cơ hội
Cầu thủ Thái Sẵn (áo đen) sàng phạm lỗi

Merlo chưa lấy lại cảm giác ghi bàn
Hoàng Quảng cũng có pha cài chân đối thủ

Không muốn bị cầm hoà trên sân nhà, hiệp 2, dù HLV Lê Huỳnh Đức lần lượt tung các trụ cột Thanh Hưng, Hoàng Quảng và Nicolas vào sân trải đều cả 3 tuyến nhằm tăng cường lực lượng tấn công. Nhưng vô duyên trong những pha dứt điểm, mặt khác các cầu thủ Thái chơi cũng khá rắn khiến lối chơi của cầu thủ SHB Đà Nẵng nhạt nhoà. Kết quả hoà 0-0 vẫn giữ nguyên đến cuối trận.

Merlo kém duyên ghi bàn
Quốc Anh cũng không thể ghi bàn trong tình huống này
Pha sút bóng của Merlo
Nicolas trong vòng vây cầu thủ Thái

Dù cả hai đội đã dắt tay nhau đi tiếp ở vòng loại trực tiếp dù bảng H vẫn còn 1 trận chưa đấu, nhưng đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu dở nhất ở mùa giải năm nay.

Cùng dìu nhau vào vòng 1/16
Theo VOVNews



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024