Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/04/2010 13:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Bài bình+Video trận Inter-Barca: Mourinho “giải mã” gã khổng lồ


(24h) - Câu hỏi: Ai có thể ngăn chặn được bước tiến của “gã khổng lồ” xứ Catalan và đôi chân Messi tại Champions League? Câu trả lời dự đoán: Mourinho. Sự thật: hãy xem trận lượt đi bán kết Champions League giữa Inter Milan và Barcelona tại Giuseppe Meazza…


Khó tin, không tưởng, điên rồ… có lẽ là những từ mạnh nhất báo chí Italia dành cho niềm hi vọng duy nhất còn lại của đất nước hình chiếc ủng tại cúp Châu Âu mùa giải này sau 90 phút trên sân Giuseppe Meazza. Inter đã thắng, không phải chỉ với tỷ số sát nút kiểu tử thủ chờ may mắn, Nerazzurri đã thắng đúng kiểu của người Italia, hay đúng hơn là “kiểu Mourinho”: thực dụng đến hiệu quả, tàn nhẫn để kết liễu đối thủ. Người đồng nghiệp Pep Guardiola,vị HLV đã thâu tóm trọn 6 chiếc cúp trong một năm, đơn giản chỉ thốt lên một điều: “Inter đã chơi tốt hơn Barca trong trận đấu này.”

 Bài bình+Video trận Inter-Barca: Mourinho
“giải mã” gã khổng lồ, Bóng đá, Inter, barca, Champions League, Giuseppe
Meazza, Messi

Maicon đã đưa Inter dẫn trước 2-1

Có thể ai đó nghĩ Pep hơi nghiêm khắc với các học trò khi buông lời khen đối thủ. Bởi các cầu thủ Barca vẫn chơi theo đúng với phong cách của “gã khổng lồ” xứ Catalan, kiểm soát trận đấu bằng những chân giữ bóng siêu hạng để từ từ bóp nát đối thủ. Sau 2 trận đấu giữa Inter và Barca tại vòng đấu bảng Champions League mùa này, Blaugrana luôn là đội bóng vượt trội về thời gian kiểm soát bóng cũng như các cơ hội có được. Cũng tại Giuseppe Meazza ngày 17/9/2009, Barca cầm bóng tới 65%, tung 15 cú sút (của Inter là 9), Nerazzurri may mắn có 1 trận hòa 0-0. Tại Nou Camp ngày 25/11/2009, Barca cầm bóng 66%, tung 10 cú sút (của Inter là 7), Nerazzurri thua tâm phục 0-2. Mourinho dù cao ngạo đến mấy cũng phải khẳng định Barca là đối thủ quá mạnh, nhưng tại Giuseppe Meazza ngày 21/4/2010, đã có một Inter rất khác để đối mặt với “gã khổng lồ”.

Lần thứ 3 tái ngộ, Barca cầm bóng với thời lượng kỉ lục lên tới hơn 71%, một con số đủ để làm bất cứ ai cũng phải giật mình. Trong bóng đá hiện đại, nhiều khi chỉ từ ưu thế đó có thể quyết định số phận của trận đấu. Nhưng Mourinho là “người đặc biệt” và để chiến thắng Barca, Inter cần những điều đặc biệt.

Inter không thể giữ bóng tốt như Barca, cũng không thể chơi hoa mỹ như đối thủ, nhưng họ vẫn có đó sự lạnh lùng và cá tính của Mourinho. Đúng như “người đặc biệt” nói trước trận đấu, Inter chẳng cần cắt cử ai kềm tỏa Messi, mà sử dụng lối chơi đầu óc để chiến đấu. Trong một ngày hàng phòng thủ Inter chơi kín kẽ và bọc lọt tốt, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã không tài nào tung đôi cánh thiên thần như bao trận đấu khác, mà có lẽ điểm “sáng” nhất của La Pulga lại là pha bóng tiểu xảo khiến Maicon của Inter vào viện với cái răng bị gãy và có khả năng vắng mặt ở trận lượt về.

 Bài bình+Video trận Inter-Barca: Mourinho
“giải mã” gã khổng lồ, Bóng đá, Inter, barca, Champions League, Giuseppe
Meazza, Messi

Milito ấn định thắng lợi cho Inter

Messi lạc lõng giữa vòng vây của Inter, Xavi cũng chỉ biết chuyền bóng mon men trước vòng cấm địa, may mắn Barca vẫn còn hi vọng khi có bàn thắng trên sân khách của Pedro. Nhưng đổi lại “gáo nước lạnh” sau đó của Mourinho khiến Barca phải rùng mình. Không run rẩy như 2 trận đấu tại vòng bảng, Inter đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác khi đối diện với nhà ĐKVĐ Champions League. Bàn thắng gỡ hòa của Wesley Sneijder, pha bóng nâng tỷ số lên 2-1 của Maicon và cú đánh đầu dường như trong thế việt vị ấn định tỷ số 3-1 của Milito đã toát lên một điều, Inter đã trưởng thành lên rất nhiều tại đấu trường Châu Âu sau gần 2 mùa giải Mourinho dẫn dắt. Inter có thể không mạnh hơn Barca về thực lực nhưng không có nghĩa Nerazzurri không thể đánh bại “gã khổng lồ”. Mourinho đã nói kẻ chiến thắng mới là nhà vô địch và Inter đang đi trên con đường đó.

Còn 90 phút trên sân Nou Camp một tuần nữa, chủ tịch Laporta của Barca có thể lạc quan nghĩ chỉ cần 2 bàn thắng, Barca sẽ có mặt tại sân Bernabeu dự trận chung kết Champions League. Nhưng Inter không nghĩ vậy, đỉnh vinh quang đang chờ đội quân áo xanh-đen và Nerazzurri sẽ làm tất cả để đạt mục đích, vì khát vọng và vì họ có Mourinho!

Barca bị xử ép?

Các cầu thủ Barca sau trận đấu đã đưa ra lời chỉ trích trọng tài chính Olegario Benquerenca khi một số tình huống xử lý thiếu chính xác của ông đã khiến Barca gặp nhiều bất lợi. Cớ mà Barca vin vào đó là Benquerenca chính là đồng hương của Mourinho và đã ưu ái với đội bóng của "người đặc biệt".

Ai chơi tệ nhất trận Inter - Barca?

Đó chính là Ibrahimovic. Cựu cầu thủ của Inter đã mất hút gần như cả trận đấu và không giúp nhiều cho hàng công của Barca. Trái lại, người thay thế Ibra trên hàng công của Inter mùa giải này, Diego Milito lại có trận đấu hoàn hảo với 2 đường kiến tạo cho đồng đội và 1 bàn thắng.




 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
21/04/2010 15:04 # 2
ninh7790
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 20/40 (50%)
Kĩ năng: 4/30 (13%)
Ngày gia nhập: 06/04/2010
Bài gởi: 80
Được cảm ơn: 34
Phản hồi: Bài bình+Video trận Inter-Barca: Mourinho “giải mã” gã khổng lồ


Ha Ha Ha! Đây là một trận đấu hay! Xem sướng đã đến lúc Barca phải biết thua là gì rồi! Ai vô địch C1 cũng được nhưng không thể là Barca
Mong lượt về Inter vẫn giữ được phong độ đó chứ đừng như bọn Aresnal thì chết
.................


aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa



 
Các thành viên đã Thank ninh7790 vì Bài viết có ích:
21/04/2010 16:04 # 3
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Bài bình+Video trận Inter-Barca: Mourinho “giải mã” gã khổng lồ


Lược về Mourinho đổ bê tông đố "pep" làm gì được?



 
21/04/2010 17:04 # 4
boyk15
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 36/40 (90%)
Kĩ năng: 23/30 (77%)
Ngày gia nhập: 21/01/2010
Bài gởi: 96
Được cảm ơn: 53
Phản hồi: Bài bình+Video trận Inter-Barca: Mourinho “giải mã” gã khổng lồ


Theo mình lượt về Morinho ko nên đổ bê tông, bởi khj bị ép sân thì rất khó đá
Cộng với lại kĩ thuật của Messi và Xavi thì khối bê tông khó mà chịu nỗi.^^
Trận lượt về Inter nên tổ chức phòng ngự từ xa và nên đá 5-5 với Bacrsa trong hiệp đầu


                    
              ^_^I hates
daughter lie^_^

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024