Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/04/2010 08:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Khuất phục ĐKVĐ Champions League, Inter rộng cửa tới Bernabeu!


(TinTheThao.com.vn) - Trước trận đấu này, Mourinho từng nói, ông biết làm cách nào để hạ gục Barcelona và sự thật, những gì mà các cầu thủ Inter trình diễn trên sân cũng đã cho thấy, chính sự chuẩn bị tốt nhất và những chiêu bài tinh quái của “Special One” đã khiến cho người đồng nghiệp Guardiola không kịp trở tay.

Trong 19’ đầu tiên khi Barca có bàn thắng mở tỷ số, Nerazzurri chính là người có cơ hội đầu tiên khi Milito băng vào dứt điểm từ pha cản phá của Valdes trước cú sút của Eto’o. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, trận đấu này Inter đã “bỏ mặc” các cầu thủ Barca chơi như thế nào và họ chơi đúng với phong cách, bản sắc cũng như đúng với những gì mà Mourinho đã căn dặn trước trận đấu.

 

Pedro (17) mang lại lợi thế sớm cho Barca. Ảnh: Getty.

Quả thật với cặp Cambiasso – Motta ở giữa sân, Xavi khi không có đối tác Iniesta quen thuộc thì đã không thể có được những pha đan bóng, những tình huống phối hợp nhịp nhàng vốn có. Việc kéo Messi xuống đá hộ công cùng Xavi là một giải pháp tình thế của Guardiola nhưng rõ ràng chính bởi điều này mà Javier Zanetti nhẹ gánh đi rất nhiều. Tất nhiên khi Messi lùi xuống thì thủ quân của Inter cũng nhẹ nhàng lùi lên đá như một tiền vệ thủ thứ 3, đội hình của Inter lúc này như trò xếp gạch, nếu Messi qua được Cambiasso thì sẽ đụng phải Motta hay Zanetti, thậm chí là cả Lucio.

 

Nhưng chừng đó là chưa đủ khi lần lượt Sneijder gỡ hòa....Ảnh: Getty.

Đó là một phương án vô hiệu hóa “Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2009” mà Mourinho đã áp dụng rất thành công trong cả trận đấu này và rõ ràng khi ngôi sao sáng giá nhất bị phong tỏa, gây ức chế thì dù có mạnh cỡ nào, Barca cũng chỉ còn nước bế tắc.

Việc Eto’o bất ngờ đá hẳn sang cánh phải, nhường vị trí trung phong cho Milito là một chiêu cao tay của Mourinho. Thể lực, khả năng cầy ải tốt của “Báo đen” đã buộc Maxwell liên tục mắc lỗi vị trí. Đầu tiên bàn thắng cân bằng tỷ số của Sneijder nhưng công đầu thuộc về pha căng ngang của chính Eto’o, tiếp theo là hở sườn buộc Keita phải lấp chỗ trống nhưng tiền vệ người Mali cũng lực bất tòng tâm do quá bất ngờ hay đúng hơn là Maicon băng vào như tia chớp hạ gục Valdes. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của đội chủ sân Meazza có lỗi lớn của hệ thống phòng ngự Barca.

 

...Tiếp đến là bàn tắng nâng tỷ số của Maicon. Ảnh: Getty.

Để rồi ở bàn thua thứ 3 khi Sneijder đánh đầu chuyền gọn gẽ cho Milito băng vào dũng mạnh hạ gục Valdes thì đó được coi là dấu chấm hết cho những nỗ lực của các nhà ĐKVĐ Champions League.

Rõ ràng ngay từ cách sắp xếp đội hình, chỉ đạo chiến thuật và phương án tiếp cận khung thành đối phương mà Mourinho chỉ đạo đã thực sự hơn đứt người đồng nghiệp Guardiola.

Chưa khi nào người ta thấy Guardiola bất lực như thế trong những thời điểm các cầu thủ rất cần người thầy của mình có những thay đổi chuẩn xác và mang tính đột biến. Nhưng không hiểu sao khi Barca cần gia tăng sức tấn công, ông lại rút Ibra ra và đưa Abidal vào sân trong khi Henry, Krkic thì phải ngồi ngoài?

 

Và rồi Milito đã nhấn chìm mọi nỗ lực của Barca. Ảnh: Getty.

Seydou Keita hoàn toàn mất dạng trước Cambiasso và Eto’o nhưng vẫn được giữ trên sân? Trong khi đó thì Yaya Toure thì phải ngồi ngoài?
Quả thực Mourinho đã cho thấy, ở cuộc đối đầu này, sự già dơ, tinh quái của bản thân ông đã thắng sự lãng mạn và có phần quá lãng tử từ phía người đồng nghiệp Guardiola.

Thua 3-1 chưa phải là tất cả, còn nhớ năm nào Barca cũng thua Chelsea với tỷ số này nhưng rồi họ cũng lật ngược thế cờ thành công ở tại Nou Camp. Tuy nhiên nếu cứ chơi bế tắc và bị phong tỏa toàn bộ thế này thì dù có lợi thế sân nhà, có cầm bóng tới 77% thì cũng vô ích.

 

Lật ngược thế cở ở lượt về được không Messi và Barca? Ảnh: Getty.

Điều quan trọng nhất là sự hiệu quả. Sự hiệu quả đó đã được Inter tận dụng triệt để tới mức Maicon rời sân trên cáng, Milito & Pandev cũng ra nghỉ với cái chân khập khiễng..nói như vậy để thấy các cầu thủ Inter đã chơi hết mình, quả cảm và đúng với tinh thần của trận đấu “Chung kết sớm” của Champions League năm nay.

Tuyệt vời Inter, họ thắng xứng đáng, vẻ vang và thật sự mê đắm lòng người. Cửa CK ở Santiago Bernabeu đã mở ra nhưng 90’ ở Nou Camp không hề đơn giản nhưng nếu chúng ta đã yêu mến và tin tưởng Mourinho thì cũng hãy tin, Inter sẽ lại có 1 trận đấu hay, một trận chiến hết mình ở lượt về để mở toang cánh cửa tới trận đấu cuối cùng!

 

Nghỉ trận lượt về do nhận thêm thẻ: Carles Puyol, Dejan Stankovic



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024