Mắc cười hổng chịu nổi cho các Cerlebrity nhà mình, thực tình thì chụp cũng có cái đẹp cái không, nhưng cái không nên nhất là… copy y xì những poster vốn đã quá nổi tiếng của các phim hay các bộ ảnh nước ngoài, chả lẽ Vn mình “nghèo” những bộ ảnh sáng tạo đến vậy hay sao trời
y y xì xì, xin lỗi, chuối chịu ko nổi!!!
Đẹp thì chẳng đẹp bằng (biết là không thể so sách các vẻ đẹp quá khập khiễng, nhưng thiếu gì tư thế đẹp để chụp mà đi chụp cái kiểu này
1, 2, 3 ta cùng đạo đạo đạo
khác chút chút thui nè
1
+1
Ra: poster “Khi yêu đừng quay đầu lại” của iem Thanh Thức
“Full house” lộng lẫy
Dzí… giống đến từng cái áo tới trang phục, bối cảnh
BOF xinh như hoa
chả thấy đẹp gì ráo!!!
Và cú shock mới nhất… tèng téng teng… siu phẩm “Song Yến – The Movie”
Là nhái theo “Brother”….
Ô là la…
Cách đây 2 hôm, poster đầu tiên nằm trong dự án âm nhạc “Song Yến: The Movie 2” củaYến Trang – Yến Nhi đã bị cư dân mạng cho rằng “copy” hoàn toàn ý tưởng thiết kế từ poster của bộ phim đình đám “Brothers”. Điều đáng nực cười ở đây là khi đặt vấn đề này với Song Yến, cả hai một mực chối quanh co rằng đó chỉ là “sự cố đụng ý tưởng” chứ không phải “đạo”, dù ngay cả một em bé lớp một cũng nhận ra sự giống nhau đến từng chi tiết của hai sản phẩm này.
Hình ảnh mới của Yến Trang Yến Nhi liên tục bị soi
Và khi hai ca sĩ này tiếp tục tung ra 2 poster nhằm “trấn an dư luận”, thì cư dân mạng lại tìm ra sự tương đồng của hình ảnh này với poster của bộ phim “Bridge Wars”. Nói ra cho cùng, những chuyện “đạo” rồi tự bào chữa như này đã trở thành “căn bệnh khó chữa” của sao Việt, cũng có khi họ không thể phân biệt rằng “học tập” và “bắt chước” và hai phạm trù hoàn toàn khác xa…
Trở lại với Yến Trang – Yến Nhi, sự việc mới đây không phải là lần đầu tiên hai chị em bị liệt vào danh sách “bắt chước”. Ngay trong lần đầu ra mắt album Song Yến vào năm 2008, một bức ảnh chụp khi Yến Trang - Yến Nhi dưới hồ bơi trông không khác gì một hình ảnh thuộc chương trình American Next Top Model lên sóng từ 2 năm trước (2006). Không những thế, một bộ ảnh thời trang Song Yến thực hiện cùng Thiên Minh nhìn sơ qua cũng dễ dàng nhận thấy sự trùng lặp với bộ ảnh quảng cáo của nhãn hiệu thời trang danh tiếng Louis Vuiton. Cũng chụp cùng những chiếc túi sách, cũng cùng những tư thế đó, nếu có đem những hình ảnh này đi hỏi Yến Trang – Yến Nhi thì có lẽ hai cô nàng vẫn lặp lại điệp khúc: “Tôi không bắt chước, chỉ là sự trùng hợp mà thôi.”
Và những bằng chứng không thể chối cãi
Hàng loạt vụ “trùng ý tưởng” của V-Biz trong thời gian qua
Người Việt không thiếu tính sáng tạo, vậy lý do gì phải chạy theo những gì không thuộc về mình. Và tại sao không đơn giản nhận ra việc làm của mình có những mặt tiêu cực nào và sửa chửa thay vì đưa ra những lời bào chữa không đủ sức thuyết phục. Học tập những tiến bộ, những thay đổi của các nước bạn không phải là xấu, nhưng “học tập” không đồng nghĩa là bê nguyên xi những gì thuộc về họ và biến thành của mình.
Tất nhiên là còn rất nhìu tấm nữa, nhưng thôi, chuyện họ chụp thời kệ họ, celebrities mà cái rì cũng cọp, cũng nhái, cũng đạo, chẳng biết còn đâu là bản sắc VN nữa . Chưa kể nếu mấy cty điện ảnh của BOF, Twilight, Fullhouse mà bay vô kiện hội đồng thì chỉ có nước chết dở mà thôi
Theo phapsu.com