Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/04/2016 23:04 # 1
nguyenthang_ktr
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 21

Kinh nghiệm: 180/300 (60%)
Kĩ năng: 148/210 (70%)
Ngày gia nhập: 06/10/2011
Bài gởi: 4530
Được cảm ơn: 2248
Ông chủ dãy trọ điều hòa giá 15 nghìn/ngày: "Tôi bị nói là điên khi làm việc thiện"


Dẫu có nhiều việc không phải là của mình, nhưng ông Hiệp vẫn "xắn tay giúp đỡ" nên nhiều khi bị nói là khùng vì thích "vác tù và hàng tổng".

Câu chuyện về dãy nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (69 tuổi), ngõ 879 Đê La Thành, khiến cho không ít người mát lòng mát dạ trong những ngày nắng nóng đầu hè. Với mức giá 15.000 đồng/ đêm "trọn gói" với điều hòa mát lạnh, phòng TV đầy đủ, có nước nóng miễn phí cũng như bếp núc sẵn sàng để nấu nướng quả là điều không tưởng với mọi người. Niềm vui lớn nhất có lẽ là những người bệnh nhân nghèo đang phải chữa trị tại bệnh viện Nhi Trung Ương, khi được "ông Bao Công" chủ nhà trọ, sẵn sàng san sẻ bất cứ những nỗi lo nào của mình. Bởi theo ông Hiệp, giúp được người cũng chính là niềm hạnh phúc.

"Ông Bao Công khùng"

Nhà ở gần Bệnh viện Nhi TW nên ông Nguyễn Thế Hiệp đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh éo le của các bệnh nhân khi cùng con đi chữa bệnh. Đa số những người phải nội trú trong viện đều là người ngoại tỉnh, một sương hai nắng với mấy sào ruộng nên điều kiện kinh tế không khá giả gì. Để tiết kiệm chi phí, họ phải nằm vạ nằm vật ở ghế đá, lề đường để qua cơn ngủ. Nhìn những cảnh tượng ấy, ông Hiệp không cầm được lòng và quyết định sẽ mở một dãy trọ giá rẻ dành cho những người nghèo đi khám chữa bệnh.

IMG_6053.jpg

Dãy trọ gồm 40 phòng trọ, với sức chứa khoảng 120 người.

IMG_5982.jpg

Ông Hiệp bỏ tiền túi ra làm khu nấu ăn miễn phí cho những người thuê trọ nhà mình.

IMG_5989.jpg

...và cả bình nước nóng lạnh miễn phí cho mọi người.

Những người đến thuê nhà đều được ông Hiệp hỏi han cẩn thận và hướng dẫn cho những cách khám chữa bệnh nhanh và ít tốn kém nhất. Thậm chí, với những trường hợp hết sức khó khăn, ông Hiệp không những miễn phí tiền trọ mà còn kêu gọi từ thiện giúp đỡ nữa.

IMG_6045.jpg

Những căn phòng trọ được trang bị điều hòa, TV,... với giá "rẻ không ngờ" là niềm vui của nhiều người thuê trọ.

IMG_6087.jpg

Khu giặt giũ được sắm cả máy giặt tiện dụng.

IMG_6016.jpg
IMG_6019.jpg

Trong kho của ông Hiệp, bao giờ cũng có đầy đủ dụng cụ cá nhân cần thiết cho những người thuê trọ mượn miễn phí.

Ông kể: "Có lần đang đi ngang đường, nghe thấy hai vợ chồng nhà kia cãi nhau vì tiền viện phí. Đứa con của họ bị bệnh phải nhập viện ngay, nhưng vì không có 5 triệu nộp viện phí nên cứ chần chừ. Anh chồng bắt về còn chị vợ thương con cứ ngần ngừ muốn ở lại. Thấy thế, tôi gọi vào và bảo cứ ở lại tôi cho ở trọ miễn phí. Sau đó, tôi kêu gọi hội Phật tử, xin được cho hai vợ chồng tiền viện phí và thuốc thang nữa. Đến giờ, con của họ đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi ở viện. Hai vợ chồng vẫn ở nhà tôi".

"Hơn 20 năm cho thuê trọ, tôi từng chứng kiến hàng nghìn số phận ra vào nhà mình. Nhiều khi gặp những chuyện ngang tai trái mắt là tôi lại "xắn tay áo" vào giúp. Nhiều người bảo tôi là khùng khi cứ lo việc thiên hạ, họ đến thuê trọ mình thu tiền là xong. Nhưng với tôi, san sẻ được cùng những người thuê nhà được điều gì thì tôi đều cố gắng", ông Hiệp thổ lộ.

tro2.jpg

Mẹ con chị Nguyễn Thị Cam được giảm giá chỉ có 10.000 đồng/ ngày.

Bé Đỗ Thị Thùy Dương (Thanh Ba, Phú Thọ), bị khuyết tật tay chân từ nhỏ, không thể đi lại được. Năm 11 tuổi, em lại mắc chứng suy thận mãn tính, phải chạy thận 3 lần/ tuần. Bố con bé Dương đã gắn bó với khu trọ ông Hiệp hơn một năm nay, và cũng được ông giảm giá trọ. “Ở đây không chỉ rẻ, mà mọi người sống cùng nhau thân thiết như gia đình, có khó khăn vay tiền thì ông Hiệp lại giúp đỡ nhiệt tình”, anh Khánh chia sẻ.

"Có lần tôi có khách, tôi hẹn ra đón vào nhà. Nhưng ra đến nơi thì thấy giao thông lộn xộn, xe cấp cứu mãi không vào được đến bên trong. Thế là quên cả vị khách đang đợi, tôi đứng ra điều khiển giao thông. Đến khi gặp được vị khách, anh ta bảo nhìn thấy tôi đứng chỉ đạo bên nào ra bên ấy và chụp lại được một vài tấm ảnh kỷ niệm. Thế nhưng, khi về bà xã tôi lại mắng tôi là dở hơi. Tự dưng lao ra giữa đường như thế, nhỡ có cái xe nào đâm phải có khổ không. Tôi chỉ cười trừ", ông Hiệp chia sẻ.

Dù bao lần bị vợ mắng như thế, nhưng hễ gặp chuyện không nhịn được, ông lại ra mặt giúp người. Với ông, lúc người ta khó khăn, hoạn nạn mình gặp mà không giúp thì áy náy lắm. Người quanh vùng gọi ông là "Bao Công", vợ ông gọi ông là "khùng". Ông cười: "Ừ thì tôi là Bao Công khùng".

Đâu cứ giàu mới làm được từ thiện

"Với mức giá từ 10.000 đến 15.000 đồng/đêm, tôi lãi rất ít. Chính vì thế mà nhiều người không tin tưởng, cho rằng tôi lừa đảo để trộm cắp. Thế nên, tôi phải treo cả những tờ báo đã viết về dãy trọ của mình để củng cố niềm tin cho mọi người", ông Hiệp chia sẻ. 

IMG_5997.jpg

Những bài báo viết về mình, ông trang trọng treo trước cửa. Không phải để lấy oai, mà để mọi người tin hơn khi đến thuê trọ...

Nếu như có những người cho thuê trọ và kiểm soát số lượng điện tiêu thụ trong nhà thì ông Hiệp lại liên tục đi nhắc mọi người nên sử dụng thiết bị quạt, điều hòa khi trời nắng nóng. Với những cánh mày râu thì ông cũng cẩn thận lắp hệ thống phun sương làm mát cho họ vì "họ chịu thiệt thòi không có điều hòa".

IMG_6097.jpg

Ông Hiệp cẩn thận lắp hệ thống phun sương cho những phòng không thể lắp điều hòa.

IMG_6044.jpg

Nhắc nhở từng phòng nên bật điều hòa khi nắng nóng.

IMG_6037.jpg

Thậm chí là còn trông nom cả quần áo của khách thuê.

"Dàn dây phơi, tôi thiết kế để cho quần áo chóng khô nhất có thể. Nhưng những lúc mưa gió, khi khách thuê trọ còn đang trong viện, tôi lại nhắc nhở quản lý hoặc tự mình cất đồ cho họ. Chứ, để mưa gió như vậy tôi cũng không đành lòng một phần khác cũng để họ yên tâm chữa bệnh đỡ phải nhấp nhổm vì manh áo vẫn để giữa trời", ông Hiệp tâm sự.

IMG_6034.jpg

Phiếu xin ý kiến của khách trọ.

Ông Hiệp cũng cẩn thận xin lại những ý kiến của khách khi đến nhà ông thuê trọ để có thể kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với mọi người. Ông cũng thường xuyên hỏi han để có thể chia sẻ được những khó khăn cùng với những vị khách trọ lam lũ. Bên cạnh đó, ông luôn nghe ngóng những hoạt động từ thiện hay các chương trình hỗ trợ người nghèo trong việc khám chữa bệnh và hướng dẫn mọi người trong khu trọ làm hồ sơ xin được giúp đỡ.

Số tiền thuê nhà đã rẻ, nhưng ông cũng không khi nào giữ hết lại cho mình. Năm nào ông cũng ủng hộ quỹ từ thiện do ông sáng lập để giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn hơn mình. Bên cạnh đó, ông cũng tích cực tham gia những chuyến đi từ thiện ở vùng sâu vùng xa, tự mình bỏ cả trăm triệu giúp người dân Lào Cai mắc đường điện vào đến nhà.

Đến căn phòng ngủ rộng chưa đến 5m2 nhưng nhiều khi ông cũng phải nhường cho khách ngủ. Không phải để kiếm thêm dăm ba chục tiền thuê nhà, mà bởi, nếu không có chỗ ngủ họ lại phải lặn lội đi tìm hoặc vạ vật ngoài đường, tội lắm.

IMG_6056.jpg

Hàng ngày, ông Hiệp vẫn tự mình kiểm tra các hệ thống điện, nước trong dãy trọ.

IMG_6067.jpg

Căn phòng ngủ không quá 5m2 nhiều khi cũng phải nhường cho khách.

"Nhiều người bảo việc từ thiện là của người giàu, còn tôi vẫn nghèo đến manh áo mặc cũng sờn vai thì làm từ thiện làm gì. Tôi chỉ cười bảo, đâu cần đợi đến khi mình giàu mới làm được từ thiện trong khi mình có thể. Dù không giàu có, nhưng tôi may mắn hơn nhiều người và tôi sẽ còn giúp đỡ mọi người khi tôi còn có thể", ông chia sẻ.

Ông quan niệm: “Muốn giúp người trước hết phải có cái tâm cái đức, sau là tùy vào điều kiện mình có. Tôi không giàu có về tiền nhưng giàu cái tâm. Tôi mở khu trọ chẳng lãi lờ được bao nhiêu, giúp người theo cách tất cả đồng giá 15.000 đồng, người ở ít bù cho người ở nhiều, lá lành đùm lá rách”.

Ông cũng cho biết: "Nếu là một mình tôi thì cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ mở rộng được khu trọ như thế này. Đó là sự giúp sức của rất nhiều người, trong đó có các cơ quan truyền thông và những nhà hảo tâm. Một số đoàn thể thỉnh thoảng vẫn xuống phát quà cho những người thuê nhà tôi. Dù giá trị không nhiều, nhưng với họ lúc khó khăn, một đồng cũng là quý".

IMG_6098.jpg

"Sau khi báo chí đưa tin, có nhiều người cho rằng tôi đang lợi dụng để kiếm tiền. Đúng, tôi phải kiếm tiền vì có tiền tôi mới sửa sang thêm được dãy trọ và giúp được nhiều người. Có người nói, so với giá ở nhiều nơi thì phòng trọ tôi còn đắt chán. Nhưng thử tính ở giữa trung tâm thành phố với điều kiện và mức giá như thế thì như thế nào".

Không những thế, đôi khi ông cũng cho khác thuê mượn tiền từ 200 ngàn rồi có người 6 triệu. Ai cũng bảo ông rảnh hơi, mua dây buộc mình. Ông lại cười bảo, mình còn có sức khỏe mình còn có thể kiếm lại được tiền. Với lại, mình giúp người người lại giúp mình, có đi đâu mà thiệt.

Ở tuổi 69, ông rất ít khi ốm đau. Những người vay tiền ông cũng chưa ai có ý nghĩ bùng tiền vì ông chủ trọ tốt quá, khó khăn nói ra ông ấy cho luôn chứ chẳng lấy lại.

IMG_6071.jpg

IMG_6090.jpg

"Tôi chẳng phải là ông tiên hay ông Bụt gì cả. Tôi chỉ là ông Hiệp, bộ đội về hưu. Hạnh phúc của tôi là khi nhìn thấy những người thuê trọ chữa lành bệnh và trở về cuộc sống thường ngày. Và tôi tin, ở ngoài kia còn nhiều người cũng như tôi, luôn mở rộng lòng mình và giúp người khi có thể. Vì cuộc sống này cần lắm sự sẻ chia".

 



Nguyễn Anh Minh Thắng- K17 KTR3
Gmail: nguyenthang1593@gmail.com

...

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm 1 ngày sống để yêu thương!!!

 
23/04/2016 14:04 # 2
thanhlang
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 27/30 (90%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 22/04/2016
Bài gởi: 57
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Ông chủ dãy trọ điều hòa giá 15 nghìn/ngày: "Tôi bị nói là điên khi làm việc thiện"


ông ấy tốt quá . phải chi thế giới này có 10% người làm được những điều như ông ấy làm 



http://baoquydau212.com/bao-quy-dau-la-gi-cac-benh-ve-bao-quy-dau-va-cach-chua-12WEF9DC.html
http://baoquydau212.com/lot-bao-quy-dau-la-gi-cac-cach-lot-bao-quy-dau-12WEF9ED.html
http://baoquydau212.com/cat-bao-quy-dau-la-gi-co-dau-khong-12WEF9EE.html

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024