Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/04/2010 01:04 # 1
rim_nt_vn
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 9/30 (30%)
Kĩ năng: 5/30 (17%)
Ngày gia nhập: 29/03/2010
Bài gởi: 39
Được cảm ơn: 35
Cửa hàng… cô đơn nhất thế giới


 

Một cửa hàng nằm lẻ loi giữa một sa mạc rộng lớn, bán hàng như vậy thì ai mua nhỉ?

 

Cửa hàng Prada này nằm ngay sát đường quốc lộ gần sa mạc gần Marfa, Texas, Mỹ. Đây là một cửa hàng bán giầy và túi xách, điều đáng ngạc nhiên là cửa hàng trông rất sang trọng này lại chọn một địa điểm vô cùng hẻo lánh là giữa sa mạc. Những sản phẩm mà cửa hàng chọn bán thậm chí còn có thể đắt hơn chi phí xây dựng, Prada ở Marfa này được xây dựng từ năm 2005.

 
Cửa hàng Prada nằm giữa sa mạc 

 
Một vài người từng vào cửa hàng Prada ở Marfa cho rằng đây là một kiểu nghệ thuật kỳ quặc hoặc chỉ là một chiêu quảng cáo. Người đưa ra ý tưởng xây dựng cửa hàng này là Michael Elmgreen và Ingar Dragset, 2 nghệ sỹ người Đức sống ở Berlin, họ cho rằng làm như vậy sẽ kích thích trí tò mò của người mua hàng.

 

Cửa hàng lên đèn khi trời bắt đầu tối

 
Họ nói: “Trên một vùng đất rộng lớn bao la, một sa mạc không ai sống và một cửa hàng sang trọng là một ý tưởng vô cùng độc đáo. Chúng ta vẫn thường thấy những quảng cáo thời trang trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Nhưng cửa hàng Prada khá nhỏ nhắn này được xây dựng ở một sa mạc tạo ấn tượng hơn hẳn.”

 
Bên trong trưng bày giày và túi xách

 
Cửa hàng đứng trơ trọi và không có một bóng người xung quanh
 


.....Trai....Bụi.....Đời.....

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024