Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/03/2016 23:03 # 1
lien7h30
Cấp độ: 22 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 158/220 (72%)
Kĩ năng: 89/100 (89%)
Ngày gia nhập: 23/03/2013
Bài gởi: 2468
Được cảm ơn: 539
Muốn hạnh phúc, đừng coi tình yêu là tất cả


Muốn hạnh phúc, đừng coi tình yêu là tất cả

Cô gái của tôi ơi, dù có yêu anh ấy đến đâu, tình yêu của bạn có sâu sắc thế nào thì cũng đừng biến tình yêu thành tất cả cuộc sống. Tình yêu không làm nên cuộc sống này, nó chỉ làm cuộc sống này đẹp lên thôi, chính cuộc sống này mới tạo ra tình yêu đó. Đừng dành toàn bộ thời gian của bản thân nghĩ về anh ta, đừng liên tục nhắn tin gọi điện cho anh ta,cũng đừng coi anh ấy là trung tâm như thế. Bạn vẫn còn một khoảng trời của bản thân kia mà.

Nào hãy buông điện thoại xuống khi đi bên hội bạn, hãy ngừng truy hỏi anh ta đang làm gì, ở đâu đi. Nếu anh ta muốn giấu thì bạn sẽ chẳng biết được đâu. Đừng trao toàn bộ trái tim mình đi như thế, hãy dành ra một khoảng trống trong tìm cho chính mình. Đã bao lâu rồi bạn không đi chơi cùng hội bạn, bao lâu rồi không dành thời gian cho những sở thích của riêng mình. Hãy dành thời gian đọc một quyển sách, nghe một bản nhạc hay, hay học nấu ăn, học thêm một nhạc cụ nào đó bạn từng mong muốn, hay có khi là đi cafe một mình. hãy dành thời gian đê yêu chiều chính bản thân mình.

[​IMG]

Đừng kể cho anh ấy tất cả như thế, đành rằng yêu nhau là thành thật, yêu nhau là sẻ chia, nhưng chẳng phải ai cũng cần có bí mật nho nhỏ cho riêng mình hay sao. Đôi khi có những chuyện tưởng chừng nhưng vô hại lại gây ra những hiểu lầm không đáng có, có những điều không nhất thiết phải nói ra.

Cô gái ơi, hãy độc lập hơn nhé. Ừ thì con gái sinh ra là để được yêu thương đâu cần phải gồng mình chống đỡ. Nhưng đâu phải vì thế mà con gái chẳng làm được gì. Con gái cũng cần sư mạnh mẽ, độc lập để giải quyết vấn đề của riêng mình, đừng điều gì cũng trông chờ vào anh ta. Hãy tự giải quyết vấn đề của mình đi thôi. Đừng liên tục than phiền về cuộc sống, đừng bắt ép anh ta phải nghe tất cả những vấn đề của bạn. Người yêu là để chia sẻ không có nghĩa là thùng rác cho bạn chút tất cả vào.

[​IMG]

Đừng cố gắng thay đổi bản thân mình hay biến mình thành một người khác vì bất kì ai. Cũng đừng từ bỏ tất cả những gì mình đang có vì bất cứ ai. Cho dù bạn làm vậy anh ấy chỉ cảm kích bạn chứ chưa chắc sẽ yêu bạn hơn. Con gái cần giữ lại khoảng trống cho riêng mình.

Tình yêu là tự nguyện bên nhau, đừng có nhốt cả bản thân hay anh ấy vào cái lồng kính mà bạn gọi là tình yêu đó. Sự ngột ngạt chỉ đẩy anh ta ra xa vào một vòng tay khác mà thôi. Đôi khi người thứ 3 chẳng có gì hơn bạn, chỉ khác ở chỗ cô ấy để cho anh ta “thở” mà thôi.

Cô gái của tôi ơi, dù tình yêu có sâu sắc thế nào thì mỗi người vẫn cần có một khoảng trời riêng, đừng coi anh ta là tất cả. Chính bạn mới là trung tâm trong cuộc đời của chính mình.

Dù yêu nhau đến đâu cũng hay luôn dành một khoảng trống trong tình yêu cho người ấy và dành một khoảng trống trong tim cho chính mình.

Theo Guu

 



I also tend to be much more positive, energetic and happy..

Gmail: Mylien126@gmail.com


 
18/03/2016 22:03 # 2
kiochip
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 12/40 (30%)
Kĩ năng: 1/30 (3%)
Ngày gia nhập: 16/12/2009
Bài gởi: 72
Được cảm ơn: 31
Phản hồi: Muốn hạnh phúc, đừng coi tình yêu là tất cả


yêu người và yêu mình đúng không?







 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024