Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/04/2010 18:04 # 1
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
01h45 ngày 8/4, M.U vs Bayern Munich: Sức mạnh của những giấc mơ!9:52 7/4/2010


(TinTheThao.com.vn) - Hai thất bại liên tiếp đẩy M.U từ trạng thái cảm xúc đầy lạc quan chuyển sang lo âu cực độ về khả năng thành công của mình ở mùa bóng năm nay. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chỉ trong hơn một tuần lễ và rất có thể sẽ trở thành một thảm họa nếu như Quỷ Đỏ không đánh bại được Bayern Munich trong trận lượt về để giành vé vào bán kết...
Sau trận thua tức tưởitrước Chelsea ở Premier League hồi cuối tuần, nhiều người đã không còn tin rằng Quỷ Đỏ sẽ bảo vệ được danh hiệu vô địch nước Anh của mình thêm một lần nữa. Mọi hy vọng của sân Old Trafford lúc này được dồn vào cuộc đọ sức với Bayern Munich và bây giờ Quỷ Đỏ phải đi tìm kiếm niềm vui của mình ở Champions League để khỏa lấp đi nỗi thất vọng mà họ vừa nhận ở cuộc đua mang tên Premir League.

Sir Alex biết cách để M.U chiến thắng? (Ảnh: Internet)
Tỷ số 1-2 ở trận lượt đi không thể khiến M.U không nghĩ tới một thắng lợi dành cho mình trong trận lượt về. Dù khái niệm về một ngôi sao có đủ sức tỏa sáng và dẫn dắt niềm tin ở Nhà hát của những giấc mơ lúc này không thực sự rõ ràng nhưng sức mạnh đến từ niềm tin, hy vọng được thắp lên từ hơn 7 vạn khán giả có mặt ở Old Trafford chắc chắn sẽ làm cho Quỷ Đỏ cứng cáp và mạnh mẽ hơn nhiều so với những hình ảnh mà họ đã thể hiện trong suốt tuần lễ vừa qua.

Bayern Munich rõ ràng đã chơi quá tốt trong trận lượt đi để nắm bắt được từng điểm yếu trong tâm lý của M.U để thu về cho mình chiến thắng. Người Đức lúc này cũng đã đặt chân tới Manchester với một niềm tin không nhỏ từ vốn liếng mà họ có được sau trận lượt đi. Ribery vẫn sẽ ra sân trong khi Robben dường như cũng đã sẵn sàng, Bayern có trong tay nhiều phương án gây đột biến hơn nhiều so cách đây một tuần. Đó chính là một thử thách thực sự đối với đội chủ nhà M.U.

Bayern Munich có giữ được lợi thế? (Ảnh: Internet)
Về lực lượng của M.U, có tin cho rằng Rooney có thể sẽ ra sân nhưng nếu như điều tuyệt vời này không xảy ra thì những kỳ vọng vẫn "phải" đặt lên vai Berbatov và người ta đang chờ đợi tiền đạo này làm được nhiều hơn những gì đã thể hiện trong trận đấu với Chelsea hồi cuối tuần trước. Và có thể, một chút mơ mộng sẽ dành cho Macheda và vận may của anh để Old Trafford chờ đợi vào những điều kỳ diệu.

M.U đang rất muốn thắng, Bayern muốn giữ vững lợi thế của mình và Old Trafford ngày hôm nay sẽ là sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, nhưng chỉ có điều người ta chưa thể biết rằng những tiết mục mà Nhà hát của những giấc mơ sẽ trình diễn là ác mộng dành cho ai, M.U hay Bayern?

Đội hình dự kiến:

Manchester United: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick, Nani, Valencia, Park, Berbatov

Bayern Munich: Butt, Lahm, Demichelis, Van Buyten, Badstuber, Bommel, Altintop, Schweinsteiger, Muller, Ribery, Olic

Dự đoán: 2-0



 
Các thành viên đã Thank vuiga9x vì Bài viết có ích:
07/04/2010 18:04 # 2
kakaki
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 0/60 (0%)
Kĩ năng: 2/60 (3%)
Ngày gia nhập: 02/02/2010
Bài gởi: 150
Được cảm ơn: 152
Phản hồi: 01h45 ngày 8/4, M.U vs Bayern Munich: Sức mạnh của những giấc mơ!9:52 7/4/2010


MÁ ơi ! :: Rooney :: đành ngồi ghế với chấn thương lật sơ mi ừ :(( ! 
Nhưng dù sao :: Là 1 FAN của MU vẫn tin tưởng là :: tối nay MU sẽ thắng ::: VÀ MU sẽ cho thế giới biết :: ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI ::



 
08/04/2010 04:04 # 3
BigZero
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 9

Kinh nghiệm: 78/110 (71%)
Kĩ năng: 49/90 (54%)
Ngày gia nhập: 05/01/2010
Bài gởi: 628
Được cảm ơn: 409
MU – Bayern: Sự nghiệt ngã của số phận


 Video trận MU – Bayern: Sự nghiệt ngã của số phận

 MU – Bayern: Sự nghiệt ngã của số phận

(24h) - Với bất lợi thua 2-1 tại lượt đi cộng với thông tin Rooney khó có thể ra sân, MU bị đánh giá thấp hơn Bayern. Tuy nhiên thầy trò Ferguson đã làm tất cả những gì có thể tại “nhà hát của những giấc mơ” với hi vọng lật ngược được thế cờ.

Đầu tiên là việc Rooney ra sân ngay từ đầu, một điều rất bất ngờ với NHM bởi trước trận đấu ngay cả HLV Ferguson cũng khẳng định Ro10 sẽ không thi đấu nhưng hóa ra đó chỉ là đòn hỏa mù của Sir Alex. Tiếp đó, ngay từ khi trận đấu bắt đầu MU đã chơi cực kì hứng khởi với những đường triển khai bóng thần tốc với độ chính xác cao.

Trước sự thăng hoa của các bầy Quỷ đỏ, “hùm xám” xứ Bavaria thực sự sốc và họ đã có một hiệp 1 ác mộng khi bị thủng lưới đến 3 lần với bàn mở tỉ số của Gibon và cú đúp của Nani, tuy nhiên rất may là Olic đã ghi 1 bàn rất quan trọng để nuôi hi vọng cho đội bóng nước Đức.

Bước sang hiệp 2, bước ngoặt của trận đấu đã diễn ra khi Rafael nhận thẻ đỏ rời sân và Bayern đã tận dụng rất tốt ưu thế hơn người để có bàn rút ngắn tỉ số từ cú vô lê đẹp mắt của Robben. Tỉ số được rút ngắn xuống còn 3-2 cho Bayern và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Như vậy với tổng tỉ số 4-4 sau 2 lượt trận, Bayern đã là người giành quyền vào bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách. Thật tiếc cho MU khi họ đã có một trận đấu tuyệt vời, đặc biệt là trong hiệp 1 nhưng bản lĩnh của người Đức đã giúp “hùm xám” xứ Bavaria đi tiếp một cách xứng đáng.

Chung cuộc: MU – Bayern 3-2 (Chung cuộc 4-4, Bayern giành quyền vào bán kết nhờ luật bàn thắng trên sân khách)

Ghi bàn:

MU: Gibson (3), Nani (7, 41)

Bayern: Olic (43), Robben (74)

  Thật là ngieetj ngã. nhưng sự thât không làm đâu lòng hết tất cả mọi người được/.


Đợi chờ....!

 
Các thành viên đã Thank BigZero vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024