1.Biết nói “KHÔNG”.
+ Không còn đi học ở trường, quanh bạn có bao nhiêu cám dỗ? Bạn bè rủ rê trong các cuộc vui (nhưng sau mỗi lần về thì nỗi buồn càng lớn hơn), rồi thì tình yêu, rồi nào là game, là film ảnh, là FB,…
+ Nếu không dứt khoát để dứt ra, để từ chối, để nói “KHÔNG” thì thầy khuyên bạn rằng: “thôi đi học nghề đi, đi làm gì đó đi, đừng luyện thi lại nữa.”
2. Biết Từ Bỏ.
+ Hãy tạm dừng tất cả những gì bạn đang theo đuổi lại, đừng nghiện game nữa, đừng nghiện FB nữa,..v..v…
+ Từ bỏ những t/y chỉ biết vui chơi đòi hỏi!!! Rất khó ^^… nhưng 1 người không biết cảm thông, động viên bạn lúc khó khăn thì không xứng đáng nhận lấy tc của bạn đâu.
+ Hãy bảo lưu kết quả cao đẳng hoặc ĐH (nếu bạn đang học trường không phù hợp). Nếu không bảo lưu được thì mạnh dạng bỏ luôn.
+ Hãy dừng việc đi làm thêm và toàn tâm vào luyện thi
3. Tìm 1 Người Động Viên.
+ Mẹ thì sao? Chị thì sao?
+ Hoặc Người Yêu?
+ Người bạn thân nhất?
+ Người thầy tin tưởng nhất?
=> Điều này thật sự cần thiết, vì chúng ta – những người đã hoặc sẽ ở tâm trạng của 1 kẻ thi lại, rất cần 1 ai đó để than thở, để chia sẻ, để có thêm động lực mà bước tiếp.
4. Hạ Quyết Tâm Ngay Đi
+ Bắt đầu ôn luyện ngay từ ngày hôm nay, đừng chờ đợi do dự nữa, chờ nữa là quá muộn rồi!!!
5. Quên Chuyện Tự Học Đi
+ Vẫn có những người tự học và thi lại thành công, nhưng đó là người ta giỏi sẵn, năm trước người ta điểm cao, trên 20, nhưng mà xui nên rớt… và số đó chỉ là 1/1000.
+ Các em cần một người hướng dẫn… một người thầy thật sự giỏi, thật sự xuất sắc.
