Những quả dưa vùng lũ vừa mới ra tới Hà Nội đã lập tức được bán hết không lâu sau đó.
Đêm ngày 8/4, chuyến dưa thứ 2 ở Quảng Nam đã ra tới Hà Nội, 18 tấn dưa đã được nhiều người gọi đặt. Sáng 9/4, khi chúng tôi có mặt tại đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) số dưa còn lại đã được chuyển tới những đơn hàng đặt trước đó nhiều ngày.
Anh Đặng Như Quỳnh phụ trách chương trình "Mỗi trái dưa, một tấm lòng" cho biết: “Trong ngày hôm nay sẽ có thêm 40 tấn dưa chuyển về vào trưa và tối, những ngày sau cũng vậy. Những đơn đặt hàng từ trước đã đạt tới con số 120 tấn nên sẽ được ưu tiên mua trước”.
Trong vòng 10 ngày, tính từ ngày 8/4, chương trình sẽ chuyển về 185 tấn dưa của bà con nông dân Quảng Nam bán tại các điểm tại Hà Nội.
Những hoạt động này ngày càng chứng tỏ được sức mạnh của sự đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt. Người dân Quảng Nam tuy mất mùa dưa, nhưng lại "được mùa tình người".
Một số hình ảnh trong chương trình:
Những bạn trẻ phụ giúp vận chuyển dưa.
Sáng nay, những chuyến dưa hấu đã được đóng gói cẩn thận gửi cho những đơn hàng ở xa.
Đêm hôm qua, nhiều người dân đã đợi sẵn ở địa chỉ 11 Nguyễn Xiển để mua dưa.
Những cô gái trẻ cũng không ngần ngại vận chuyển những giỏ dưa to đùng.
Mất mùa vì mưa lũ, người Quảng Nam nhận lại được tình người.
-tiin.vn-