Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/02/2015 20:02 # 1
NhocDyn
Cấp độ: 9 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 82/90 (91%)
Kĩ năng: 17/60 (28%)
Ngày gia nhập: 21/09/2014
Bài gởi: 442
Được cảm ơn: 167
Công Phượng lập cú đúp, HAGL thoát thua ngay tại Pleiku


Sớm để cho đội khách Đồng Tháp vươn lên dẫn trước 2 bàn, nhưng nhờ cú đúp của Công Phượng, HAGL đã giật lại được 1 điểm quý giá.

 

HAGL 2-2 Đồng Tháp
 
Như thường lệ, HAGL nhập cuộc khá nhanh và cố gắng kiểm soát bóng tốt. Tuy nhiên, lối chơi của đội bóng phố núi vẫn tỏ ra khá đơn điệu và dễ dàng bị hàng thủ Đồng Tháp hóa giải. Trong khi đó, đội khách tỏ ra cực kỳ nguy hiểm mỗi khi triển khai tấn công, Felix và Samson luôn khiến hàng thủ HAGL khốn đốn. Phút 11, pha căng ngang của Samson đã tạo cơ hội cho Duy Khanh dứt điểm cận thành mở tỷ số của trận đấu.
 

Các cầu thủ Đồng Tháp đã bất ngờ dẫn trước HAGL tới 2-0 ngay tại Pleiku. Ảnh: Tuổi trẻ
 
Bị thủng lưới từ khá sớm, các cầu thủ HAGL có phần mất sự bình tĩnh, khi họ liên tục thực hiện những đường chuyền sai. Trong khi, hàng thủ vẫn để lộ ra quá nhiều yếu điểm. Chỉ chưa đầy 10 phút sau bàn thua đầu tiên, thủ môn Minh Nhựt đã thêm một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Vẫn là 1 pha lên bóng từ cánh trái của Samson, cầu thủ này tung ra cú dứt điểm căng khiến Minh Nhựt không thể bắt dính và Felix có mặt kịp thời gia tăng cách biệt cho đội khách. 
 
Có được 2 bàn thắng khi trận đấu mới bước qua 20 phút, đó là lý do khiến Đồng Tháp chủ động nhường thế trận và lùi sâu về phần sân nhà. Điều này, đã tạo cho các cầu thủ HAGL có nhiều khoảng trống hơn để kiểm soát trận đấu. Những pha ban bật được thực hiện thường xuyên, và 1 trong những tình huống như thế đã giúp Công Phượng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 32. 
 
Bàn thắng của Công Phượng không chỉ giúp HAGL có được hy vọng và sự tự tin, mà nó còn khiến các cầu thủ Đồng Tháp dần đánh mất thế trận của mình. Vì thế, hiệp đấu thứ 2, Đồng Tháp đã không còn tạo ra những pha lên bóng nguy hiểm và để cho HAGL tấn công liên tục. Đội bóng phố núi đã tạo ra một số cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, thầy trò HLV Graechen vẫn cần đến may mắn mới có được bàn thắng. 
 
Phút 73, khi Hoàng Thiên thoát xuống từ đường chuyền dài ở tuyến 2, hậu vệ của Đồng Tháp vẫn chưa phạm lỗi, nhưng ngay lập tức khi Hoàng Thiên chủ động ngã thì trọng tài cho HAGL được hưởng quả phạt đền. Ở lần dứt điểm đầu tiên, Công Phượng đã không thắng được thủ môn của Đồng Tháp, nhưng được trọng tài cho thực hiện lại. Và phải đến lần sút phạt đền thứ 3, Công Phượng mới về bàn thắng quân bình tỷ số của trận đấu. 
 

Công Phượng đã tỏa sáng với một cú đúp để giật về 1 điểm vô cùng quý giá cho HAGL. Ảnh: Tuổi trẻ.
 
Thời gian còn lại, HAGL cố gắng kiếm tìm bàn thắng nhưng không thành công và tạm hài lòng với 1 điểm có được. Trận hòa này khiến cả Đồng Tháp lẫn HAGL dìm chân nhau ở cuối bảng xếp hạng. 
 
Thanh Hóa 3-2 Đồng Nai
 
Mặc dù được đá trên sân nhà, lại gặp đội bóng đang xếp cuối bảng xếp hạng là Đồng Nai. Nhưng đối với Thanh Hóa, thì thầy trò HLV Trần Bình Sự vẫn là “khắc tinh” của đội bóng xứ Thanh. Và điều này, được thể hiện rất rõ khi nhập cuộc, Đồng Nai đã tạo ra vô vàn sự khó khăn cho đội nhà. Ngay phút 13, đội khách đã bất ngờ vươn lên dẫn trước với pha dứt điểm chính xác của Peter. 
 
Bị dẫn trước, Thanh Hóa thi đấu có phần bế tắc trong phần lớn thời gian của hiệp 1, nhưng khi sang hiệp đấu thứ 2, mọi chuyện đã hoàn toàn khác. Đình Tùng đưa trận đấu về thế cân bằng khi hiếp 2 mới bước qua 10 phút. Khó khăn tiếp tục chồng chất cho thầy trò HLV Trần Bình Sự khi sau đó Hữu Thắng bị nhận thẻ đỏ và rời sân. 
 
Dù chơi kém người, nhưng Đồng Nai lại bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước trong 1 pha phản công do công của Nsi. Nhưng khi niềm vui chưa tày gang, thêm một lần nữa Đình Tùng đóng vai người hùng của đội bóng xứ Thanh khi đưa trận đấu về thế cân bằng chỉ 2 phút sau đó. Trước khi Lê Văn Tân mang về chiến thắng đầy khó nhọc cho đội chủ nhà ở phút 90. 
 
Chiến thắng này giúp Thanh Hóa vươn lên bằng điểm với đội dẫn đầu Than Quảng Ninh, trong khi Đồng Nai vẫn dậm chân ở đáy bảng xếp hạng.
-Kenh14-

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024