Những ngày gần đây, trong cộng đồng Facebook của sinh viên Duy Tân dậy sóng những dòng trạng thái hoang mang, lo lắng, bức xúc hay thậm chí la khóc than, gào thét.... chỉ vì bốn chữ "đăng ký tín chỉ".
Từ lâu, việc đăng ký tín chỉ gặp nhiều khó khăn như tài khoản bị đóng, máy chủ bị lag hay vô vàng những tình huống xấu khác đều xuất hiện không chỉ ở mỗi trường Đại học Duy Tân mà còn ở nhà rất nhiều trường Đại học khác. Được biết đến với hệ thống đăng ký tài khoản tốt và ít xảy ra tình huống xấu nhất như ở các trường đại học khác, nhưng mydtu vẫn không thể tránh khỏi những lời than phiền của sinh viên trong những ngày gần đây.
Theo như hình ảnh mà Clb Phóng Viên FDTU đã ghi lại thì có rất nhiều bạn sinh viên K19 mặc dù đã từng có kinh nghiệm trong việc đăng ký tín chỉ nhưng cũng phải khóc than kêu trời. Có bạn thức dậy thật sớm chỉ để...............đăng ký tín chỉ. Lúc thì môn học đảo lộn, lúc lại thay đổi sang những môn khác khiến nhiều bạn cảm thấy lo sợ và "đau tim"

Có những bạn vì không chịu được và sự nhẫn nại không còn nữa nên cũng đành buông tay gõ lên Facebook với hai từ "Bỏ cuộc" kèm theo một cái icon trông thật là thảm tệ.


Một số bạn thì lại cố gắng thức khuya chờ cho hệ thống vắng bớt bóng dáng truy cập để mà đăng ký rồi lại lặng lẽ đi ngủ với một vẻ mặt tràn đầy niềm tin vào sự nỗ lực của bản thân! ;))


Có một số bạn vì không thể đăng ký được nên cũng chỉ còn cách viết trạng thái bảo lưu kết quả coi như là động viên bản thân mình.
Không những vậy, việc đăng ký tín chỉ còn giống như một cuộc thi tài giữa những người được mệnh danh là vua đăng ký tín chỉ và thách thức những người khác xem thử có ai nhanh hơn mình không?

Một số khác không đăng ký được nên đã bắt đầu đăng trạng thái như muốn tìm đến con đường tệ hại!

Còn đối với sinh viên K20, có vẻ như vấn đề hỏi về cách đăng ký tín chỉ vẫn là câu hỏi được phát tán nhiều nhất trong nhóm Facebook của họ.

Những trường hợp nào bị mất mật khẩu hay bị nhầm, sai sót trong việc đăng ký tín chỉ thì các bạn có thể liên hệ với trung tâm CSE tầng 8 - cơ sở Quang Trung, Đại học Duy Tân nhé!