Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/12/2014 16:12 # 1
homychau
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 32/60 (53%)
Kĩ năng: 16/50 (32%)
Ngày gia nhập: 29/09/2014
Bài gởi: 182
Được cảm ơn: 116
Barca & 2015: Năm để hồi sinh!


Barca & 2015: Năm để hồi sinh!

Barca nên quên đi năm 2014 bết bát để hướng đến một năm mới tươi sáng hơn.

Barca đã kết thúc năm 2014 với chiến thắng 5-0 trước Cordoba ở vòng 16 La Liga và nhiều người cho rằng, đó chính là bước đệm để thày trò HLV Luis Enrique bắt đầu một năm mới với nhiều thành công và bỏ lại sau lưng năm 2014 đáng thất vọng.

2014 - Năm buồn của Barca!

Mới đây cây viết Ben Hayward của tờ Goal đã có bài viết tổng quan về chặng đường 12 tháng đầy biến động của “Gã khổng lồ” xứ Catalunya, cũng như đưa ra những dự đoán về năm 2015 tươi sáng của Barca trong năm 2015.

Barca & 2015: Năm để hồi sinh! - 1

Cú ăn 6 thần thánh của Barca năm 2009

Cụ thể, Hayward chỉ ra những vấn đề Barca gặp phải trong lẫn ngoài sân cỏ. Mặc dù có khởi đầu năm 2014 rất thuận lợi dưới thời HLV Tata Martino, tuy nhiên những vụ bê bối tài chính trong vụ chuyển nhượng tiền đạo Neymar, để dẫn tới quyết định từ chức của Chủ tịch Sandro Rosell đã khiến đội chủ sân Nou Camp đánh mất vị trí đầu bảng La Liga trong tháng 2.

Sau đó, Barca đã trải qua một tuần đen tối nhất khi lần lượt bị Atletico loại khỏi Champions League trong tháng 4, tiếp đó họ bất ngờ nhận thất bại trước Granada ở Liga. Đặc  biệt, trận thua đau đớn 1-2 trước đại kình địch Real ở Cúp nhà Vua TBN là đó là đỉnh điểm để dẫn đến sự ra đi của HLV Tata Martino.

Không những thế, Barca còn khép lại tháng 4 đầy bi kịch bằng sự ra đi vĩnh viễn của cựu HLV Tito Vilanova ở tuổi 45. Ngoài ra, để cứu vãn một năm bết bát trong nỗ lực đánh bại Atletico của đội bóng xứ Catalunya ở trận đấu quyết định ngôi vô địch La Liga ngay trên sân Camp Nou cũng không thành công.

Qua đó, Barca kết thúc mùa giải 2013/14 chỉ với danh hiệu duy nhất là siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, danh hiệu trên lại được “Blaugrana” giành được hồi tháng 8/2013, chính vì vậy Barca đã khép lại năm 2014 mà không có danh hiệu nào. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008 đội chủ sân Nou Camp kết thúc một năm mà không có chiếc cúp nào.

Trái ngược hoàn toàn với Barca, đại kình địch Real lại gặt hái được rất nhiều vinh quang trong năm 2014. Với danh hiệu FIFA club World Cup mới giành được, đoàn quân của HLV Ancelotti đã có được 4 danh hiệu trong một năm, trước đó là Champions League, Cúp Nhà vua Tây Ban Nha và Siêu cúp châu Âu.

Sau những năm tháng vàng son dưới thời HLV Pep Guardiola – đỉnh cao là năm 2009 với cú ăn 6 vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá đương đại, bao gồm: La Liga, Cúp nhà Vua, Champions League, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp TBN và FIFA club World Cup.

Nhưng thời thế đã đổi chiều, Barca đã không còn vị thế số 1 trong bản đồ bóng đá thế giới nói chung và Tây Ban Nha nói riêng. Năm 2014 chính là minh chứng rõ rệt nhất cho sự thoái trào của “Gã khổng lồ” Barca.

2015 - Năm thắp sáng niềm tin

Chiến thắng “bàn tay nhỏ” trước tân binh Cordoba ở vòng 16 La Liga không chỉ giúp Barca rút ngắn khoảng cách với Real xuống còn 1 điểm trên BXH, điều quan trọng đó là thắng lợi để chạy đà cho thầy trò HLV Luis Enrique khi bước sang năm 2015 đầy tươi sáng.

Barca & 2015: Năm để hồi sinh! - 2

Barca đang hướng đến năm 2015 thành công

Trận đấu cuối cùng của một năm với Barca để lại rất nhiều những khoảnh khắc ấn tượng. Cụ thể, tiền đạo đắt giá nhất lịch sử CLB - Luis Suarez đã có được bàn thắng đầu tiên ở Liga, chân sút Pedro tìm lại được phong độ sau quãng thời gian khó khăn.

Bên cạnh đó, bộ đôi Messi – Neymar tiếp tục là chỗ dựa vững chắc nhất để “Gã khổng lồ” bóng đá Tây Ban Nha hồi sinh trong năm 2015.

Chia sẻ về năm 2014 chuẩn bị qua đi, HLV Luis Enrique cho biết: “2014 là năm tuyệt vời đối với tôi. Đầu tiên là tại Celta và bây giờ tôi đang trở lại đây (Barca) ngôi nhà và thiên đường của tôi. Đó là Disneyland."

 

“Tôi đã thấy nhiều điều tích cực và chúng tôi sẽ tiếp tục làm những điều đó cho tới cuối mùa giải. Những con số thống kê rõ ràng cho thấy chúng tôi còn phải cải thiện nhiều hơn nữa, nhưng Barca thực sự là đối thủ thách thức Real”, chiến lược 44 tuổi nhấn mạnh.

Nguồn: 24h.com.vn

 

 



Hồ Thị Mỹ Châu - LIBRA1910

Email: hothimychau1910@gmail.com

^_^ Mychau Ho *_*

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024