Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/03/2010 15:03 # 1
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Mệt Mỏi


tình yêu vẫn luôn là 1 trò đuổi bắt... sao em lại xuất hiện trong đời anh để làm gì cơ chứ...đâu có vui vẻ gì đâu... đâu có được j đâu...

anh.

anh biết k... trong em tình yêu đang từng bước 1 lùi về đằng sau, dù chẳng muốn, nhưng em biết em k làm gì đc...3 năm rồi...lâu quá rồi phải k anh, chẳng còn gì là mới mẻ với nhau nữa, đôi khi 1 chút tình cảm bâng khuâng mơ hồ còn làm anh xao xuyến nhiều hơn phải k...

anh biết k, em đã mơ hồ lắm rồi, em cảm thấy mình đang xây 1 ngôi nhà trên cát, chẳng biết sẽ đổ vỡ bao giờ, và biết là có đổ vờ đi nữa thì em vẫn cố công xây...

anh biết k, biết những gì em đang nghĩ k, biết những j đang xảy ra k...

cái cảm giác bất an đó cứ đeo bám em.. cho đến bao giờ đây.

em như 1 cây xương rồng vậy, bao giờ cũng cảnh giác anh, bao giờ cũng hoài nghi, cũng trong tư thế phòng thủ, bao giờ cũng phải tạo 1 hàng rao ngăn cách giữ tình yêu và lòng tin...

anh bảo em k tin thì chia tay đi... nếu làm đc thì e đã chẳng để anh phải nhắc nhở, nếu làm đc thì k phải bây giờ mà là 2 năm trước đây rồi...em k bíết tại sao lại yêu mù quáng đến vậy nữa...từ lâu lắm rồi, em k còn tin ai nữa...và em cũng k tin anh, k thể nào tin đc anh biết k...

tương lai còn xa lắm, đến đc với nhau khó lắm, em k tin anh. nhưng em yêu anh...và cho đến bứoc chân cuối cùng trong đời thì em vẫn luôn lấy tình yêu làm động lực mà dấn bước...

lời thề thốt, lời nguyện ước một mai rồi cũng phai, khi tìm đc tình yêu mới, lời thề ước sẽ chẳng còn lại gì nữa cả...em k bao giờ batứ anh phải thề thốt, phải hứa hẹn...bởi những điều đó vốn dĩ đâu có là gì với anh...ký ức ngày còn ở bên nhau, bây giờ còn yêu mà anh k nhớ ...thì sau này xa nhau làm sao anh nhớ đc phải k anh...em chẳng bắt anh phải nhớ...nhớ làm j khi chẳng còn lại gì trong nhau nữa...cho đến cuối con đường, chỉ có tình yêu là sát cánh với em mà thôi. cho đến bao giờ hết yêu anh, em sẽ ngừng bước, ngừng cố gắng...

em vẫn đang bước đi trên con đường của chính mình, chỉ cần có tình yêu,co niềm tin thì ngày mai nhất định sẽ đến...

em vẫn yêu, và tình yêu thì vẫn luôn đồng hành với em, chỉ có điều nó đang đến với em bằng cách nào mà thôi, đôi khi, yêu nhau đâu phải cứ phải ở bên nhau...



                                              

 
Các thành viên đã Thank no name vì Bài viết có ích:
31/03/2010 15:03 # 2
spy_xinh
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 6/50 (12%)
Kĩ năng: 0/60 (0%)
Ngày gia nhập: 26/02/2010
Bài gởi: 106
Được cảm ơn: 150
Phản hồi: Mệt Mỏi


cố lên ! ko có thằng này thì có thàng khác việc gì phải buồn cho mau già



 
31/03/2010 15:03 # 3
vuiga9x
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 46/110 (42%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 28/01/2010
Bài gởi: 596
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Mệt Mỏi


Có rồi mất mất rồi lại có đó là quy luật của cuộc sống.Hãy sống thật tốt nha bạn.




 
31/03/2010 17:03 # 4
no name
Cấp độ: 8 - Kỹ năng: 10

Kinh nghiệm: 33/80 (41%)
Kĩ năng: 15/100 (15%)
Ngày gia nhập: 26/03/2010
Bài gởi: 313
Được cảm ơn: 465
Phản hồi: Mệt Mỏi


@ sky : nói như ông chắc khỏi post bài này


                                              

 
01/04/2010 08:04 # 5
dongtlt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 34/50 (68%)
Kĩ năng: 13/50 (26%)
Ngày gia nhập: 11/03/2010
Bài gởi: 134
Được cảm ơn: 113
Phản hồi: Mệt Mỏi


Trích:

 đôi khi, yêu nhau đâu phải cứ phải ở bên nhau...

 he, MÌnh sẽ làm mọi thứ, bằng mọi giá phải có được người mình yêu (dĩ nhiên trừ một số cái ko dc phép làm). Nghĩ đến chuyện nó đầu áp tay gối với người khác thì làm sao mà sống cho nỗi. Phải luôn cố gắng và chiến đấu cho tình yêu chớ. Tình yêu mà chờ đợi như chờ sung rụng thì có mà ăn cám! 


TRẦN ĐỒNG
Trung tâm Điện - Điện Tử
tranthangdong@gmail.com

 
01/04/2010 09:04 # 6
Tingoc
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 28/40 (70%)
Kĩ năng: 31/40 (78%)
Ngày gia nhập: 13/11/2009
Bài gởi: 88
Được cảm ơn: 91
Phản hồi: Phản hồi: Mệt Mỏi


Trích:
Trích:

 đôi khi, yêu nhau đâu phải cứ phải ở bên nhau...

 he, MÌnh sẽ làm mọi thứ, bằng mọi giá phải có được người mình yêu (dĩ nhiên trừ một số cái ko dc phép làm). Nghĩ đến chuyện nó đầu áp tay gối với người khác thì làm sao mà sống cho nỗi. Phải luôn cố gắng và chiến đấu cho tình yêu chớ. Tình yêu mà chờ đợi như chờ sung rụng thì có mà ăn cám! 
 Biết là khi yêu ai ko cố chấp, không ai muốn làm kẻ thua cuộc, muốn có cho được người mình yêu. Nhưng có khi nào các bạn nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ ra sao khi ta chỉ giữ được thân xác của người mà không giữ được trái tim người, cuộc sống như vạy có khác chi là địa ngục, rồi không những tình yêu đó cũng rơi xuống đổ vỡ mà vô tình làm cho hai người trải qua một cuộc sống khác chi với sống trong dịa ngục trần gian. Bởi vậy nếu khi ta ko thể nắm được người mình yêu thì hãy để họ ra đi thì sẽ tốt hơn cho họ và cho chính bản thân ta. Tình yêu là cho mà không hề hối hận.



 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024