Hôm bữa có dịp chạy xe qua nhà nhỏ bạn thì được nó giới thiệu đến quán bánh căn gần nhà nó.
Lúc mới vào quán thì thấy quán cũng bình thường như những quán khác. Chủ quán là một cô cũng tầm đã lớn tuổi vì mình để ý thấy tóc đã bạc và chân tay cũng có nếp nhăn rồi.
Một dĩa bánh căn giống như trong hình có 6 cái và thường có hai loại đó là bánh tôm và bánh trứng. Bạn muốn ăn bánh nào hoặc ăn cả hai loại thì có thể nói trước với cô chủ để cô làm.
Kích cỡ của cái bánh cũng vừa phải chứ không quá to cũng không quá nhỏ. Bánh căn được ăn kèm với rau sống và mắm đu đủ dầm chua ngọt.
Bạn mình nhìn thấy bên cạnh có một thâu ốc hút cũng có vẻ ngon nên hai đứa cũng kêu luôn một dĩa ngồi hút.
Khi tính tiền mới được biết dĩa bánh căn chỉ có giá 10 ngàn và dĩa ốc hút cũng vậy. Hai đứa ăn xong no cả bụng mà tổng cộng hai dĩa bánh cộng dĩa ốc chỉ có 30 ngàn.
Địa chỉ này có vẻ lý thu và giá cả phải chăng nên mình cũng muốn chia sẻ để các bạn sinh viên cùng biết nhé!
Quán bán vào buổi chiều tầm 3h đến gần tối.
Địa chỉ: 19 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng
Quán này nằm phía bên kia đường đối diện số nhà 30 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng. (Quán nằm thụt vào bên trong một chút nên nếu để ý kĩ thì sẽ thấy ngay)
Theo Thanh Valent
http://forum.duytan.edu.vn