Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/06/2014 21:06 # 1
nguyenk
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 58/60 (97%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 12/11/2011
Bài gởi: 208
Được cảm ơn: 11
Sư tử đói vồ lợn lòi châu Phi


 

Con lợn châu Phi vô tình lạc vào lãnh địa của sư tử và trở thành con mồi của chúa sơn lâm sau màn chiến đấu quyết liệt.

Màn tấn công điên cuồng được ghi nhận ở công viên Addo Elephant, tỉnh Eastern Cape, Nam Phi, khi một con lợn lòi (lợn rừng châu Phi có hai răng nanh to và bướu trên mặt) vô tình đi lạc vào lãnh địa của chúa sơn lâm khi chúng đang ngủ.

 

Lợn lòi may mắn trốn thoát mặc dù đặt chân đến nơi nguy hiểm và khiến một con sư tử cái thức giấc. Tuy nhiên trong lúc chạy trốn, nó vô tình quay lại lãnh địa của sư tử một lần nữa, đúng lúc một con sư tử đực bị đánh thức.

 

Lợn lòi không nhận thấy sự có mặt của sư tử, trong khi đó sư tử lao ra tấn công bất ngờ từ lùm cây. Kẻ yếu thế hơn buộc phải chiến đấu với hy vọng có thể trốn chạy. Nhưng nó dường như không thể tự bảo vệ mình khi đối thủ mạnh hơn nó gấp nhiều lần.

 

Trong màn chiến đấu quyết liệt, lợn lòi bị hất tung lên trên cao. Màn giằng co khiến bụi đất xung quanh mù mịt.

 

Sau 6 phút, sư tử chiếm được ưu thế, ghì lợn lòi xuống đất. Con mồi xấu số trở thành bữa ăn tối cho chúa sơn lâm.

 

Theo VNexpress

 

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024