" Sống thử " quan niệm này không còn xa lạ nữa. Quả là, ngày nay thanh, thiếu niên Việt Nam quan niệm về quan hệ tình dục trước hôn nhân không còn quá khắt khe như trước và có một thực tế: Không ít chàng trai, cô gái đã tự nguyện "góp gạo thổi cơm chung" một cách khá dễ dàng. Dường như, trong cơ chế thị trường mọi nghĩ suy, quan niệm đều "thoáng" và "sát sườn" hơn!? Chả thế, không ít bạn trẻ đã coi tình yêu "nhẹ như lông hồng", sẵn sàng đem ra thử nghiệm công khai... Giờ đây, muốn biết thanh niên sống thử ra sao, chẳng cần "tìm" đâu xa, cứ đến các khu nhà trọ sinh viên, nhà trọ công nhân là lập tức được "thỏa mãn nhu cầu"! Tại đây, thật dễ dàng bắt gặp những "đôi uyên ương" ăn chung, ngủ chung... dưới một mái nhà. Tất tần tật mọi sinh hoạt của họ hệt như những cặp vợ chồng có đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ thực sự, đàng hoàng. Những người thích phiêu lưu này đang ngày đêm thực hiện một hợp đồng "miệng": Sống thử (mà như thật), nếu thấy "không hợp" thì "đường anh, anh đi; đường em, em đi"! Thật vô tư, sòng phẳng(!). Phải chăng, chính bởi "thoáng" như thế nên trào lưu "sống thử" đang có chiều hướng "liên tục phát triển" trong giới trẻ, đặc biệt là tầng lớp sinh viên?! Vậy, quan điểm và ý kiến của bạn ra sao về "phong trào" xem ra có rất nhiều phiêu lưu, may rủi này.
P/S: các bạn hãy mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này.