Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
28/04/2014 23:04 # 1
dieuhiendn91
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 49/60 (82%)
Kĩ năng: 14/40 (35%)
Ngày gia nhập: 21/03/2014
Bài gởi: 199
Được cảm ơn: 74
Gặp chàng trai 18 tuổi nuôi ước mơ trở thành con gái


Từ khi nhận ra bên trong mình là một cô gái chứ không phải là một chàng trai như vẻ bề ngoài, Thiên Bảo đã quyết định chọn cuộc sống hoàn toàn khác phía sau lớp phấn son.

Thời gian vừa qua, hình ảnh một chàng trai giả gái xinh xắn lan truyền khắp mạng xã hội đã khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ, thậm chí là sửng sốt bởi tài hóa trang quá giống của anh chàng này. Với gương mặt nhỏ, nước da trắng, đôi môi chúm chím, những bức ảnh của Thiên Bảo (sinh năm 1996) không chỉ hút "like" từ cư dân mạng mà còn khiến mọi người tò mò, không biết vì sao cậu bạn này lại có sở thích hóa trang thành con gái và đằng sau nó liệu có câu chuyện nào không.
 

Profile

Họ tên: Thái Hoàng Thiên Bảo

Tên khác: Bội Nhi, Minh Nghi

Năm sinh: 1996

Hiện đang học năm nhất trung cấp múa TP HCM.








Có ai nghĩ phía sau lớp phấn son này là một anh chàng tuổi 18.
 
Gặp Thiên Bảo vào một buổi chiều Sài Gòn đầy nắng, chúng tôi thực sự rất bất ngờ với ngoại hình có phần nhỏ bé so với các cậu bạn cùng trang lứa của Bảo, nhưng bù lại, Thiên Bảo lại có những đường nét thanh tú và nụ cười tươi trên gương mặt. Ban đầu, chúng tôi còn ngờ ngợ, tự hỏi không biết đã gặp anh chàng này ở đâu mà quen thế. Hóa ra, Thiên Bảo đã từng đảm nhận một vai diễn trong loạt phim ngắn mang tên "My best gay friends" từng rất được yêu thích trên mạng xã hội. Trong bộ phim này, Bảo từng khiến rất nhiều người bất ngờ bởi hình ảnh nữ tính, dịu dàng sau khi hóa trang. Ngay cả trên Facebook, Bảo cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh hóa trang thành nữ của mình và được ủng hộ rất nhiều. 
 




 
Trò chuyện với Bảo mới biết, hóa ra đằng sau lớp hóa trang thành con gái của cậu trai 18 tuổi là cả một câu chuyện dài. "Năm lớp 9, sau khi thấy mến một anh lớp trên, mình đã bất ngờ nhận ra bản thân không giống những bạn nam cùng trang lứa khác. Lúc đó mình hoang mang lắm, không biết làm sao, đành về chia sẻ với mẹ. Mặc dù thời gian đầu mẹ cũng chưa thể chấp nhận, nhưng dần dần mẹ cũng hiểu và thương mình hơn. Có hôm hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc, than trách cuộc đời của mẹ và con đều quá gian nan cực khổ. Nhưng rồi chính vì sự từng trải và va vấp trong hôn nhân mà mẹ đã dần mở lòng và chấp nhận mình theo cuộc sống của một người chuyển giới.
 
Mặc dù biết mẹ chấp nhận, nhưng mình luôn chọn cách sống sao để mẹ hãnh diện và không cảm thấy hổ thẹn vì đứa con của mình, nên mình đã tham gia nhiều câu lạc bộ, nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho những người thuộc cộng đồng LGBT tại Sài Gòn.
 
Tuy nhiên cũng vì hóa trang quá giống con gái nên nhiều người cho rằng Bảo từng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ngược lại, Bảo hoàn toàn để mặt tự nhiên mà vẫn có thể biến thành một cô gái cực kỳ xinh đẹp.
 

Không để chúng tôi tò mò, Bảo sử dụng dụng cụ make up, "biến hình" ngay trước ống kính máy ảnh.


Với Bảo mỗi lúc thành con gái thế này là mỗi lần hạnh phúc.
 
 
Thiên Bảo chia sẻ cậu bạn có sở thích là hóa trang thành nữ, được mặc trên người những bộ quần áo mềm mại, dịu dàng của người con gái. Vì đam mê, nên Bảo thường xuyên nhận lời hóa trang ở các buổi tổ chức sự kiện, offline, các buổi tuyên truyền dành cho cộng đồng LGBT. Mỗi lần tham gia là mỗi một lần Bảo nhận được những lời khen và ngưỡng mộ của nhiều người vì Bảo hoàn toàn giống con gái.
 
Có nhiều người cần phải phẫu thuật, tiêm hóc môn, hay làm rất nhiều thứ và tốn kém cả về tiền bạc, nhưng với Bảo thì mọi chuyện chỉ cần giải quyết qua vài lớp phấn son. "Có lẽ do mình có được khuôn mặt tròn, nhỏ, nhìn cũng có nét chút chút nên khi trang điểm dễ dàng hơn một số người" - Thiên Bảo chia sẻ.
 






 
Song dù có gương mặt rất giống con gái, nhưng Thiên Bảo tâm sự rằng vẫn rất muốn tìm được nhiều tiền để đến ngày trở thành một người phụ nữ thật sự. "Đây không chỉ là ước mơ của riêng mình mà còn là của rất nhiều bạn bè trong thế giới của mình. Ai mà chẳng mong được một lần sống thật với con người của mình. Tuy nhiên mình vẫn mong có được một đứa con cho mẹ của mình ẵm bồng. Do gia đình của mình từng bị đổ vỡ, nên mẹ luôn hy vọng có được một đứa cháu cho vui nhà vui cửa, phận làm con thì mình nghĩ đó là điều nên làm. Có thể Bảo sẽ thực hiện trước khi bắt đầu chuyển giới hoàn toàn, và chắc sẽ không xa".
 
 
Nguồn: Kenh14.vn

 




 
Các thành viên đã Thank dieuhiendn91 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024