Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/04/2014 21:04 # 1
nguyenthithu3
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 51/60 (85%)
Kĩ năng: 25/40 (62%)
Ngày gia nhập: 22/11/2013
Bài gởi: 201
Được cảm ơn: 85
"Con bạn bố mẹ" - Mối quan hệ đáng ghét nhất trên đời


Làm sao để thoát khỏi cảnh bị ép chơi với những người mà mình cực kỳ ghét đây?

Mẹ mình có mấy người bạn thân từ hồi cấp 3, kiểu chơi với nhau thành một nhóm từ hồi đó tới bây giờ. Thế nên, sau này tất cả có con,  các bố mẹ đều cho bọn mình chơi với nhau từ khi “nối khố”.

Mấy đứa bọn mình đều sàn sàn tuổi nhau nên đi chơi, đi học thêm, nói chung là đi đâu cũng bị xếp đi cùng nhau. Nếu đi học mà không thể đi cùng tất cả thì kiểu gì cũng sẽ bị bắt đi cùng 1 – 2 đứa nào đấy vì cùng tuổi nhau. Khổ một nỗi, mấy đứa đó toàn bọn tiểu thư, công tử sang chảng, mình không hợp với mấy đứa đó tí nào, đi với chúng nó chỉ cảm thấy khó chịu thôi, vậy mà cứ bị mặc định là chúng mình “phải” chơi thân với chúng nó như các bố mẹ.


 

Trong nhóm “con của bạn mẹ”, mình bằng tuổi với một con bé nữa. Thế là mọi hoạt động của mình đều bị gắn với nó. Mẹ mình với mẹ nó cũng thật “cao thủ” khi sắp xếp được cho mình với nó học cùng trường, cùng lớp luôn từ cấp một cho đến bây giờ. Mà cũng tại học cùng lớp với nhau như thế nên đi đâu mẹ mình cũng ép phải đi cùng nó. Mẹ mình tìm lớp học thêm đủ các thể loại rồi bắt mình đi học cùng với con bé đó. Bình thường, chỉ riêng chuyện đi học thêm đã là cực hình lắm rồi, đằng này mình còn suốt ngày phải sang đón con bé đó đi học cùng. Xong có lúc thì mẹ bắt mình đi mua cái này cái kia, mà cứ nhất quyết là phải rủ nó đi cùng để nó chọn giúp. Nhiều lúc mình ức, cáu lên thì lại bị mẹ ca cho một bài, thế là lại phải ngậm ngùi vác xe mò sang nhà con bé đó.

Bạn bè mình thấy mình với nó suốt ngày cặp kè với nhau thì cứ mặc định là người yêu, rồi còn suốt ngày trêu đùa. Mình càng chối thì lại càng bị trêu nhiều hơn. Mà cũng vì bị mặc định là đã “có chủ” nên mình chẳng còn cơ hội được cô gái nào để ý.

Con bé đó thì cũng có gì hay ho đâu. Đúng cái thể loại con gái mình ghét nhất luôn. Nó được bố mẹ cưng chiều như tiểu thư từ bé nên rất õng ẹo. Làm việc gì đụng tay đụng chân một tí là giãy nảy lên. Nhìn cái kiểu tiểu thư, đỏng đà đỏng đảnh, hơi bị xước tay xước chân một tí mà cũng khóc lóc kiểu “con nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi”, ai nhìn thấy mà chả ngứa mắt. Đi đâu mình cũng phải cung phụng nó, xách đồ rồi làm chân sai vặt cho nó, nếu không thì về sẽ chết với mẹ mình. Mình ghét lắm, nhưng sợ mất mặt với bố mẹ nó, rồi về mẹ mình lại ca cẩm, mà cũng sợ người ngoài nhìn vào bảo là con trai không ga-lăng nên đành chịu làm ô-sin cho nó.

Trong cái nhóm “con của bạn mẹ” ấy còn có một thằng cực kỳ sĩ diện. Nó hơn mình một tuổi nên cái gì cũng cho rằng nó hơn mình, suốt ngày tinh vi, ra vẻ ta đây. Mà mẹ nó cũng suốt ngày mang con ra khoe khoang với mẹ mình và các cô chú khác là học giỏi, đi thi được giải nọ giải kia… (đúng là sĩ diện có gen). Thế là mẹ mình liên tục mang nó ra so sánh, lấy nó làm gương, xong rồi quay ra mắng mình là suốt ngày lười biếng, không chịu học hành, không làm bố mẹ hãnh diện…


 

Cuộc sống của mình giờ cứ bị gắn với cái đám người khó chịu ấy. Mình thậm chí chẳng còn thời gian để đi chơi với bạn bè, đi đá bóng với hội con trai hay để ý một cô gái nào đó. Mẹ mình với mấy người đó thì suốt ngày tổ chức liên hoan ăn uống, hội họp, tổ chức đi du lịch với mấy nhà đó nên mình càng phải chơi với bọn nó nhiều hơn. Mỗi lần như thế, mình ức chế vô cùng. Khủng khiếp hơn nữa là mẹ mình với mẹ con bé kia còn nhận nhau là thông gia, nói là sau này sẽ cho hai đứa cưới nhau. Con bé đấy tỏ ra thích thú lắm trong khi mình thì tức phát điên. Mà cũng đúng, tự nhiên có được một thằng con trai suốt ngày phải cung phụng, làm theo ý nó, chả thích thì sao.

Nói chung là mình cực ghét chơi với cái bọn đấy! Nhiều lần mình cũng tỏ thái độ (tại nhìn cái lũ tiểu thư, công tử ấy ngứa mắt quá), thế là tối về bị mẹ lôi vào phòng nói chuyện cả buổi tối. Mà mẹ mình ca cẩm thì thôi rồi, nghe ù cả tai thì thôi. Nào là toàn những đứa học giỏi, ngoan ngoãn, chơi với chúng nó cho sáng dạ ra. Rồi thì bố mẹ chơi với các cô chú ấy từ lâu, mấy nhà thân thiết với nhau, đừng có để bố mẹ mất mặt… A blah blah… Nghe mà mình muốn phát khùng luôn. Có ai biết làm cách nào để xử lý được chuyện này không, cứu mình với!

 

                                                                                                Nguồn: Kênh14.vn

 




 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024