Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/11/2012 22:11 # 1
nguyenloanqt92
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 4/100 (4%)
Kĩ năng: 55/60 (92%)
Ngày gia nhập: 19/10/2010
Bài gởi: 454
Được cảm ơn: 205
Niềm tin


 

Niềm tin

Giờ mà nói, niềm tin cần thiết cho đời sống này thì thật thừa. Thế mà tôi lại nói. Bởi trong cả tuần nay, cảm giác về niềm tin đến với tôi mạnh mẽ quá. Nói đúng nhất, cuộc đời này sẽ chẳng còn gì cả nếu vắng nó.

Tôi đi xem “Sky Fall” lần thứ hai. Cảm giác vẫn thích như lần đầu. Bởi coi lại nên tôi không quá bị cuốn hút vào những pha hành động nóng bỏng, và có thời gian để tâm vào những chi tiết nhỏ nhặt hơn. Tôi bị ám ảnh bởi hai câu nói của nhân vật M - người đứng đầu Cục tình báo an ninh Anh. Trước nghi ngờ về khả năng đảm trách nhiệm vụ của điệp viên 007, bà M đã nói: “If he says ready, he’s ready”.

Cảnh cuối cùng, khi những hơi sức cuối cùng đang thoát dần ra khỏi cơ thể M, bà đã nhìn thấy 007. Câu bà thốt lên rằng: “What took you so long?”. Rồi bà nằm xuống, với vết thương đã mất máu quá nhiều sau cả đêm dài trốn chạy kẻ thù. Bà nằm xuống trên tay 007 - chàng điệp viên bà chọn cho lần hành động này - cũng là người bà đã chờ đợi để phó thác sinh mệnh của mình khi mang thương tích.

 

007 đã đến trễ và M chết đi. Trước khi chết, M khẳng định: “Tôi đã làm một điều đúng”. Điều đúng đó là M đã đặt niềm tin vào 007.

Giọt nước mắt của chàng điệp viên với tính đào hoa và tính tình cứng rắn rơi ra từ mắt. Ngay giây phút ấy, tôi cảm nhận sâu sắc, niềm tin đã hóa tình thương và chỉ nhờ có lòng tin, M và 007 lại chiến thắng.

Đời sống này cần lắm những lòng tin như thế. Và nghề nghiệp của tôi cũng thật cần như thế.

Đôi khi bạn hay tôi tự hỏi, vì sao tôi không được cung cấp tin tức này, không được mời dự sự kiện kia. Đơn giản vì bạn hay tôi chưa đủ tạo niềm tin cho người mời. Nói cách khác, sự xuất hiện của bạn không đủ để họ tin tưởng mang lại lợi ích cho họ. Làm nghề lâu năm, tôi hiểu rõ và thông suốt những hoàn cảnh mà đồng nghiệp chúng tôi hay gọi là “bị bỏ rơi”. Và không còn lấy làm lạ.

Trong nghề, tôi có một số tin bài độc quyền. Tôi vô cùng trân trọng những thông tin này. Với tôi nó quý giá hơn những gì người khác nhìn vào. Vì, nó cho tôi niềm tin - tôi được nhân vật tin tưởng. Chắc nhân vật của tôi không biết (bởi tôi chưa bao giờ chia sẻ) khi đối diện với họ, tôi luôn đề cao sự tin tưởng tự trong bản thân mình. Tôi không nghi ngờ với thông tin họ đưa ra. Thấy không hợp lẽ, tôi sẽ hỏi lại cho rõ. Quan trọng nhất, sản phẩm hoàn thành là một sự đồng thuận và nhất quán về mặt thông tin của người hỏi và người trả lời. Khi tôi chọn họ làm nhân vật, trong tôi đã có sự tin tưởng là họ sẽ thành thật và sẽ trả lời tôi đúng đắn. Còn khi đã có suy nghĩ niềm tin có thể lung lay, có thể tôi sẽ dừng lại nhân vật này.

Khi có lòng tin, người ta dễ dàng trao đổi và chia sẻ cho nhau.

Nguồn: yume,vn

 



Nguyễn Thị Phương Loan         

Mod Góc học tập       

Mail: nguyenloanqt92@gmail.com

 
 

Được chỉnh sửa bởi ratherslim vì:để link
Các thành viên đã Thank nguyenloanqt92 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024