Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/11/2012 16:11 # 1
bunxidau_ntth
Cấp độ: 14 - Kỹ năng: 16

Kinh nghiệm: 136/140 (97%)
Kĩ năng: 43/160 (27%)
Ngày gia nhập: 05/08/2011
Bài gởi: 1046
Được cảm ơn: 1243
Con trai thích được nghe gì?


 

Con trai vốn được sinh ra để bảo vệ và giúp đỡ con gái, do đó, được làm tròn nghĩa vụ của mình với con gái là một niềm hạnh phúc lớn lao của con trai đấy!

 

Nếu như con gái bỏ ra cả giờ đồng hồ để "tút" lại nhan sắc và chỉ mong chờ những lời khen từ phía con trai như: "Trông cậu hôm nay thật tuyệt!" hay "Áo mới à? Đẹp đấy chứ!" thì con trai lại không chú tâm đến việc vẻ ngoài của mình có nhận được lời khen nào hay không? Thế thì các chàng thích được nghe những gì từ con gái nhỉ? Thử tìm hiểu xem!

 

1. Woa! Cậu khỏe thật đấy!

 

Con trai không quan tâm lắm đến việc chiếc áo của mình có đụng hàng hoặc đã nổi bật chưa, hay đôi giầy mình mang có khiến các chàng trai khác ghen tỵ hay không. Con trai thường chú tâm đến sức khỏe, cơ bắp, cân nặng của mình nhiều hơn. Đó là lý do vì sao các chàng trai hay chơi gồng tay với nhau thay vì ngồi khoe về những bộ quần áo mới mua của mình.

 

Điều khiến con trai tự hào là thể lực của mình được bạn bè công nhận. Do đó khi con trai giúp đỡ bạn trong những việc nặng nhọc như khuân vác, đạp xe đèo bạn về một đoạn đường dài ngoằn thì bạn đừng tiếc một lời khen ngợi con trai như "Woa! Cậu khỏe thật đấy!". Điều đó giúp con trai vơi bớt mệt nhọc phần nào và họ còn thấy hãnh diện vì mình có thể bảo vệ được phái yếu.

 

2. Hội bạn của tớ rất thích cậu!

 

Thật tuyệt nếu được nghe con gái nói thế này khi con trai vừa ra mắt hội bạn thân của con gái. Con trai luôn mong mình trở nên hoàn hảo trong mắt con gái, mà con gái thì ít nhiều luôn bị phân tâm bởi những lời đánh giá từ phía hội bà tám của mình. Do đó, cảm giác khi mình đã lấy được lòng từ hội bạn của con gái sẽ khiến con trai tự tin hơn và có cảm giác mình sẽ trở thành niềm tự hào mỗi khi con gái khoe tất tần tật mọi thứ của con trai với hội bạn của mình.

 

3. Vui thật đấy! Hihi!

 

Con trai giành nhiều thời gian để biên tập những chuyện cười do chính mình nghĩ ra và luôn muốn đem lại nụ cười thật tự nhiên cho con gái. Sẽ cực kỳ...thất vọng nếu sau khi con trai kể một mạch những câu chuyện vui cười mà mặt con gái cứ "đơ như trái bơ", các chàng sẽ thấy mất hứng và quê độ, và con gái sẽ bị mất điểm ứng xử ngay. Con trai thích chọc vui con gái chỉ vì con trai rất yêu cái nụ cười duyên của con gái đó thôi. Do đó, bạn đừng tiết kiệm nụ cười của mình nhé!

 

Nếu câu chuyện của con trai thật sự không có gì làm bạn phải buồn cười thì bạn cũng đừng nên cau có quá mức, hãy vẫn cười như một lời động viên câu ấy và khéo léo đá qua chuyện khác để giải thoát sự...nặng nề cho chính mình.

 

4. Giúp tớ với, được không?

 

Con trai vốn được sinh ra trên trái đất để bảo vệ và giúp đỡ con gái, do đó, được làm tròn nghĩa vụ của mình với con gái là một niềm hạnh phúc lớn lao của con trai đấy! Đừng sợ các chàng nghĩ rằng bạn thật phiền phức, khi bạn nhờ vả con trai, con trai sẽ có cơ hội chứng tỏ bản thân và con trai cũng rất vui vì con gái đã tin tưởng nên mới nhờ mình giúp đỡ.

 

Từ những chuyện đơn giản như M.U là đội bóng của nước nào, học thêm ở trung tâm nào là ổn nhất...mà bạn thừa biết câu trả lời thì bạn cũng nên hỏi ý kiến của con trai, họ sẽ rất "xúc động" và giảng giải cho bạn trong niềm tự hào dâng cao. Bản lĩnh con trai được chứng tỏ như thế đấy!

 

Nguồn:http://muctim.com.vn



Họ Tên :Nguyễn Thị Thu Hằng 
chức vụ: mod nhịp sống sinh viên
 yh:onlyyou_ui_ngoca;
Email    :nguyenhangktqb@gmail.com 



CẦN 1 BÀN TAY NÍU GIỮ 1 BÀN TAY ,CẦN VÔ IU ĐEM XOAY MÌNH BỚT VẮNG ,CẦN A ĐẾN VS NỤ CƯỜI TƯƠI NẮNG......
                                     



 
Các thành viên đã Thank bunxidau_ntth vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024