Quê mình như một vườn hoa
Bốn mùa đua nở như là cảnh tiên
Hoa gì có ở mọi miền
Hoa gì thân bám sống trên cây rừng
Hoa gì đêm nở thơm lừng
Hoa gì hè đỏ tưng bừng quê em
Hoa gì màu tím dịu hiền
Hoa gì “ngàn dặm” leo trên hiên nhà
Hoa gì tên một danh ca
Hoa gì vàng nở tết nhà phương nam
Hoa gì hồng lại là vàng
Hoa gì hồng lại mỡ màng trắng tinh
Hoa gì trồng ở miếu đình
Hoa gì hoa thật vô tình bao không
Hoa gì nở đỏ thành bông
Hoa gì màu tím bồng bềnh dạt trôi
Hoa gì nở hướng mặt trời
Hoa gì chỉ nở lúc mười giờ trưa
Hoa gì chưa ngủ đã mơ
Hoa gì các cụ đón chờ trăng lên
Hoa gì thủy phủ nàng tiên
Hoa gì Lưu Nguyễn lạc miền Thiên Thai
Hoa gì như cánh bướm bay
Hoa gì Sắc có thơ hay một thời
Hoa gì dòng giống xu rơi
Hoa gì thu đến thoảng lời yêu
Rừng hoa sắc đẹp hương chiều
Như gương người tốt đáng yêu quê nhà
(Là những hoa gì???)
Chúc các bạn may mắn trong câu hỏi này